Tâm sự ngày Valentine của ông chồng lấy vợ trẻ con, có gì hút hơn 17k like?
Chia sẻ đáng yêu của một ông chồng khi sống chung với cô vợ kém 8 tuổi khiến dân tình vừa buồn cười, vừa ngưỡng mộ.
Hôm nay (14/2) là ngày Valentine, dành riêng cho các cặp đôi tình nhân. Dù rơi trúng vào ngày mùng 3 Tết nhưng ngày Lễ tình nhân cũng không kém phần sôi động.
Ngoài tặng quà, thì một số người cũng tranh thủ dành lời nhắn gửi ngọt ngào cho một nửa. Như ông chồng dưới đây, kể về hành trình sống chung với cô vợ kém 8 tuổi khiến dân mạng thích thú.
"Ở đây có ông nào phải nuôi một cô vợ trẻ con không nhỉ? Đối với tôi đúng là một trải nghiệm thú vị....
Tôi với em đã cưới sau 8 năm quen nhau. Nhưng vì khoảng cách tuổi tác khá xa (cách nhau 8 tuổi) nên em có tính trẻ con chưa chín chắn lắm. Tôi cứ như đang làm một bà mẹ chăm một bé gái vậy. Tôi thì làm bên luật còn em thì là nhân viên ngân hàng. Do là giờ làm việc khá trùng nhau nên mỗi khi tôi tan làm đều chạy qua đón em về luôn.
Tôi là 1 chàng trai khá nhát còn em thì khá bạo nên cứ mỗi lần đón em thì em đều chạy lại ôm tôi, tôi ngại... mấy ông ạ. Nhưng riết rồi quen cứ mỗi khi thấy em không ôm tôi là thế nào cũng có chuyện như là em bị sếp la, mấy chị nhân viên xấu tính hay đơn giản là em đói... anh ạ.
Bài viết của người chồng kể về cô vợ trẻ con hút hơn 17 nghìn lượt like (thích) vì quá dễ thương.
Thì hôm ấy chả biết vì sao lúc tôi đón, em cứ buồn buồn lại chả tới ôm tôi. Tôi hỏi hoài mà em không chịu nói. Tối đến còn nằm trong giường không ăn nữa chứ. Thế nào mà con vợ ham ăn của mình lại nhịn ăn tối luôn nhỉ? Tôi thấy bất ổn quá phải gọi cho con bạn thân của em cũng làm cùng chỗ em rồi hỏi xem có chuyện gì. Thì con bé ấy mới kể là sáng nó mới khoe nó có thai. Rồi em kể với nó là em sợ có thai lắm, vì đau lại sợ phải đẻ.
Nhưng em biết tôi lại mong có một đứa con lắm, dù gì thì tôi cũng hơn 30 rồi. Em thấy có lỗi với tôi nên khóc rồi kể với nó. Thế là tôi đặt lẩu dê về rồi an ủi em. Nhìn mặt bà là muốn khóc tới nơi rồi nhưng vẫn phải ăn xong nồi lẩu đã rồi mới kể tôi. Hình ảnh bà í vừa húp nước lẩu vừa 'em xin lỗi, em xin lỗi' hài lắm.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, hôm đấy tôi.... với em nhưng quên chuẩn bị bao cao su. Rồi may mắn... là em dính bầu luôn. Mới tháng 2 năm ngoái em đẻ ra một cô con gái xinh xắn các ông ạ.
Đẻ xong tôi vô thăm, chưa kịp nhìn con em khóc lóc với tôi rồi bảo đau lắm. Tôi xót, tôi mà đẻ được là đẻ thay em rồi. Năm nay con tôi với em cũng một tuổi rồi. Bé nó xinh với trẻ trâu giống má nó vậy đó. Và giờ tôi lại thành một bà mẹ với 2 đứa con. Tôi trầm cảm lắm nhưng yêu em".
"Anh chồng cũng đáng yêu không kém chị vợ đâu nha thương vợ quá cơ", "Lấy chồng hơn nhiều tuổi sướng nhất được chiều mà lại còn tâm lý", "Ôi đọc xong muốn lấy chồng quá"... nhiều dân mạng bình luận.
Theo Công Lý Xã Hội
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước