Văn hóa “cúng cô hồn” là một nét tín ngưỡng dân gian của người Việt diễn ra vào tháng 7 âm lịch hàng năm, thể hiện lòng nhân văn và chia sẻ với các vong linh không nơi nương tựa qua lễ cúng chúng sinh. 

Nghi lễ cúng cô hồn với mâm cỗ gồm: gạo, cháo, bánh, kẹo, gà, trái cây….  được đặt ngoài trời để các vong linh có thể nhận. Phong tục này còn bao gồm "giật cô hồn", là hành động giành giật đồ cúng để lấy may mắn. Việc rải đồ cúng và được mọi người lấy hết sẽ mang lại bình an cho gia chủ.

Tập tục cúng cô hồn lên màn ảnh Việt Lê Khánh giành giật hết mình

Ở bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều người còn xem mâm cỗ lớn – nhỏ trong lễ cúng cũng là phần nào thể hiện việc làm ăn, kinh doanh của gia chủ trong năm qua phát triển tốt hay không. 

Trong phim Cục Vàng Của Ngoại, đạo diễn Khương Ngọc đã tái hiện lại tín ngưỡng này một cách tròn trịa nhất thông qua vai Diễm do Lê Khánh đảm nhận. Diễm là con gái của bà Khanh (Nghệ sĩ Hồng Đào), hàng xóm với bà Hậu (Nghệ sĩ Việt Hương) tính cách vui vẻ, nhiệt tình nhưng hay “mỏ hỗn” với mẹ của mình.

Tập tục cúng cô hồn lên màn ảnh Việt Lê Khánh giành giật hết mình

Ở bộ phim Chị Dâu, Lê Khánh là em gái của Hồng Đào, tính tình có phần keo kiệt, thích thu vào hơn chi ra. Trong dự án lần này, Lê Khánh trở thành con gái của Hồng Đào và được coi là “đứa con chẳng làm được việc gì ra hồn”, “không biết lo cho con cái”, “bỏ mặc con cho mẹ mình chăm sóc, nuôi dưỡng”…

Tập tục cúng cô hồn lên màn ảnh Việt Lê Khánh giành giật hết mình

Cả hai mẹ con Diễm và Bà Khanh ít khi nào dành cho nhau những lời tình cảm mà thay vào đó là sự trả treo, đốp chát lại với mẹ từng câu, từng chữ. 

Vì theo ngành “đầu tư kỹ thuật số”, chuyên “vẽ”, giải đề giấc mơ, ghi phơi đề và cũng là chủ hụi trong xóm, Diễm luôn bị mẹ la mắng vì không biết cố gắng kiếm việc làm đàng hoàng, tử tế, luôn gây nợ nên việc nhân vật này đi giành giựt cô hồn hay dùng những từ ngữ có phần “chợ búa” khi nói chuyện cũng không có gì lạ.

Tập tục cúng cô hồn lên màn ảnh Việt Lê Khánh giành giật hết mình

Nữ nghệ sĩ cũng không ngại lăn xả hết mình cho vai diễn, tranh giành với đám nhỏ trong xóm để trở thành người chiến thắng trong mùa “giật cô hồn”. 

Nữ nghệ sĩ Lê Khánh chia sẻ: “Nhờ vào sự hỗ trợ hết mình, hướng dẫn từng chi tiết lời nói, cử chỉ, hành động của đạo diễn Khương Ngọc mà Khánh có cho mình một vai diễn rất thú vị”. Chị cũng nói vui trong lúc quay hình “Đạo diễn toàn cho vai thứ dữ không. Lần trước thì keo kiệt, lần này số đề, hụi hè, cờ bạc…

Tập tục cúng cô hồn lên màn ảnh Việt Lê Khánh giành giật hết mình

Phim điện ảnh Cục Vàng Của Ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ: Bà - Mẹ - Cháu, nhất là khai thác sâu tình cảm bà - cháu nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh bản thân, luôn dành dụm, để dành, lắng lo cho con, cho cháu vì sợ nếu chẳng may mình không còn ở bên cạnh nữa của người phụ nữ Việt.

Hòa Phạm
Theo Thương Trường