Những con sâu được rao với giá... bạc triệu
Trong
vòng 2 tháng trở lại đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội và các nhóm
bán hàng online trên facebook, hình ảnh những con sâu xanh vốn sống ở
các ruộng rau hay vườn cây bỗng dưng trở thành... thú cưng siêu hot được
bán với giá khá đắt đỏ.
Bất chấp nhiều người
tỏ ra rùng mình và ghê sợ với những con sâu lúc nhúc có hình thù đáng
sợ, nhiều người vẫn bị hấp dẫn bởi màu sắc cũng như hình thù độc đáo của
những chú sâu nên đã lân la hỏi mua.

Những chú sâu xanh được đặt trên bàn tay người bán.
Dạo
một vòng quanh các trang bán hàng online, loại sâu này được rao bán khá
phổ biến. Thông thường một chú sâu xanh được bán với giá dao động từ
300.000 - 1.200.000 đồng một con cái, 150.000 - 1.000.000 đồng một con
đực.
Một facebook-er tự nhận mình kinh doanh mặt hàng này cho biết: "Mình
kinh doanh mặt hàng sâu xanh từ khi trào lưu này mới xuất hiện, có khá
nhiều chủng loại sâu được nhập về, tuy nhiên bán chạy nhất phải kể đến
sâu bướm Papilio Troilus, loại sâu này cực quý hiếm, nhập từ Nam Mỹ, mà
hàng về lại ít nên bán rất chạy. Hiện tại giá bán của loại này là
800.000 đồng/con cái, 500.000 đồng/con đực, khá thịnh hành ở Sài Gòn".

Những lời chào mời mua sâu cưng đầy rẫy trên mạng.
Nhiều
người cũng nghi ngờ tính chân thật của các hình ảnh và thông tin rao
bán này, bởi giá cả không hề rẻ trong khi vòng đời của loại thú cưng này
lại rất ngắn. Do hầu hết đây là loại sâu bướm nên người nuôi dù có bỏ
ra một số tiền khá lớn để mua về nhưng cũng chỉ làm bạn với chúng được
tối đa 7 ngày, vì khi tới ngày, loại sâu này sẽ chuyển sang kết nhộng và
hóa bướm.
Té ngửa khi biết trào lưu bán sâu chỉ là... trò đùa
Thực
chất, trào lưu trên chỉ là trò đùa không có thật của những người bán
hàng online. Lần theo địa chỉ của những chủ shop ảo này, được biết không
hề có chuyện nhập sâu từ Nam Mỹ về để bán làm thú cưng và những hình
ảnh được chia sẻ hoàn toàn chỉ là những hình ảnh được sưu tầm trên mạng.
Bạn Trần Thành, một chủ shop bán hàng online và cũng là admin của một nhóm mua sắm online cho biết: "Hoàn
toàn không tồn tại trào lưu mua bán sâu cưng nào hết. Mình cũng chưa
từng bán sâu cho bất kỳ ai cả. Đây thực chất chỉ là một trò đùa vui của
mình và bạn bè để câu like và thu hút sự chú ý của cư dân mạng thôi".
Xuất
phát từ một dòng chia sẻ chỉ mang tính đùa chơi, những người dùng mạng
cảm thấy thú vị nên cũng hùa theo, chia sẻ thông tin rao vặt bán sâu
cưng với những hình ảnh chân thật và giá cả khá chi tiết, khiến không ít
người mua hàng bị lừa và nhầm lẫn.
Không ít những người bắt gặp rao vặt dù vẫn băn khoăn nhưng đều cho rằng đây là hàng thật được bán.
"Mình thấy có chỗ bán 400.000 đồng một con nâu, 600.000 đồng một con
xanh. Nhìn kinh khủng quá", "Bạn mình trên facebook bán con cái 300.000
đồng, con đực 150.000 đồng, nhưng lại bảo lấy hình đăng lên chơi vậy
thôi không biết hình của ai", nhiều facebooker tỏ ra thắc mắc trước thông tin rao bán sâu cưng.

Cộng đồng mạng "hốt hoảng" với thú vui có một không hai.
Bạn
Thành cũng cho biết, những người rao bán và kể cả những người đăng
thông tin đã mua hàng hầu hết đều là bạn bè của nhau, cùng hùa theo trào
lưu để gây sự nhầm lẫn cho cộng đồng mạng. Giá bán cũng là do những
người này tự nghĩ ra và được những người khác hưởng ứng để sau đó đẩy
giá lên ngất ngưởng.

"Đây vốn chỉ là sâu sứ, giá mua gốc chỉ 5.000 đồng con
lớn, 3.000 đồng con nhỏ, con nào có màu nâu là già rồi, mua để câu cá thôi.
Ai mua mốt khóc ráng chịu, 1 triệu đồng này vòng đời khá ngắn đó", một facebook-er cho hay.
Khi
mạng xã hội ngày càng có vai trò “thống trị” với những người dùng
internet, những trò đùa tương tự thế này không phải là điều hiếm thấy.
Với
những cá nhân bán hàng online, việc tài khoản Facebook được nhiều người
quan tâm sẽ giúp họ tạo ấn tượng. Tuy nhiên việc tạo ra những trò đùa
như thế này dù không gây hại nhưng ít nhiều cũng làm giảm sút niềm tin
của những người mua hàng vào những shop online.