Thà lấy nô tỳ nhà đại gia còn hơn cưới gái nhà nghèo, vì sao vậy?
Người xưa nói thà lấy nô tỳ nhà đại gia còn hơn cưới gái nhà nghèo. Chúng tôi không biết các bạn độc giả đã nghe nói về nó chưa?
Đàn ông và phụ nữ yêu nhau sau đó kết hôn, sự kết hợp của hai người không chỉ là sự kiện trọng đại để nối tiếp dòng họ mà còn thể hiện sự đoàn kết của hai gia đình với nhau.
Vì vậy, dù là cổ đại hay hiện đại, hôn nhân đều là sự kiện trọng đại mà mọi người hướng tới, mỗi mảnh đất sẽ nuôi dưỡng nền văn hóa thuộc về dân tộc mình. Tuy phong tục tập quán mỗi nơi khác nhau nhưng quan niệm về hôn nhân và tình yêu cũng có nhiều điểm tương đồng
Thời xưa, phụ nữ góa phụ khó chiếm được sự quan tâm của đàn ông độc thân. Thứ nhất, hầu hết những người phụ nữ thời bấy giờ đều biết ơn tình nghĩa vợ chồng, muốn “ở vậy” để chăm lo cho người chồng đã khuất. Thứ hai, để được triều đình công nhận và tìm kiếm lợi ích vật chất khác, phụ nữ góa phụ sẽ từ bỏ cảm xúc và ham muốn của mình, không tái hôn.
Tóm lại lý do, dù đàn ông thời xưa nghèo đến đâu, rất ít người quan tâm đến gái điếm và góa phụ.
Với sự phát triển của thời đại và tầm nhìn được mở rộng, xã hội ngày nay không có gái mại dâm và những người phụ nữ chẳng may góa chồng cũng có thể lựa chọn tái hôn theo ý mình.
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, những người đàn ông độc thân trong thời cổ đại thà là độc thân suốt đời còn hơn kết hôn với gái mại dâm và góa phụ. Vậy kiểu phụ nữ nào có thể đáp ứng được những tiêu chí chọn bạn đời này của đàn ông?
Những câu nói dân gian thường chứa đựng những phong tục tập quán và trí tuệ con người của thời đại đó. Đối với hôn nhân và tình yêu, câu nói “thà lấy một nô tỳ nhà đại gia còn hơn gái nhà nghèo” rất phổ biến.
Chính xác thì câu này có nghĩa là gì?
Như chúng ta đã biết, trong những gia đình quyền lực và lớn mạnh đó, thường có rất nhiều “người ở” với các địa vị khác nhau. Những gia đình đại gia này sẽ “mua” rất nhiều hầu gái nhỏ và nam đầy tớ thông minh, cho họ được giáo dục, biết phép tắc và kỷ luật.
Trong số những người hầu này, những người có năng lực vượt trội hơn thường được giao làm bạn đồng hành của các thiếu gia và tiểu thư để cùng các cậu chủ học tập và giải trí. Những người hầu gái được ở bên cạnh tiểu thư lâu ngày thì tầm nhìn của họ có phần mạnh mẽ hơn so với những thôn nữ bình thường.
Ngược lại, những cô gái xuất thân từ các gia đình nghèo chắc chắn sẽ không được học hành, cuộc sống khó khăn, luôn phải tiết kiệm vì cuộc sống mưu sinh. Điều này dẫn tới việc họ cũng không thể nhanh nhẹn, khôn khéo, tài giỏi như những người làm người hầu trong nhà đại gia.
Trên thực tế, nhiều người cho rằng nhận xét của người xưa là quá thiên vị, bởi cũng có nhiều người hầu gái trở nên kiêu ngạo, khinh thường người khác vì ảnh hưởng của cuộc sống giàu sang.
Hơn nữa, những cô gái xuất thân từ gia đình nghèo càng hiểu rõ những khó khăn của cuộc sống, nhiều người cũng rất nỗ lực để trở thành những người vợ, người mẹ tốt, điều này chẳng phải rất đáng trân trọng hay sao?
Theo Bảo vệ công lý
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước