Thảm họa 'gà ngã vào nồi' và những nồi 'cháo gà nguyên lông' nhìn sợ không dám nuốt

Nhìn những nồi cháo gà này đảm bảo không ai có thể nuốt trôi dù rất quý cái tâm của người nấu.

Hí hửng nấu cháo gà cho người ốm nhưng lại thành ra sản phẩm như thế này. Không thể dùng từ "vụng" để miêu tả nổi nồi cháo này nữa. Gọi là "gà ngã vào nồi" thì đúng hơn!

2sao.vn | Photobook

Chồng lo vợ ốm mà nấu nồi cháo gà "chềnh ềnh" ra thế này có chết không chứ! Nằm tư thế hơi lạ nhỉ?

2sao.vn | Photobook

Cháo này chắc quá đặc rồi, gọi là cơm gà thì đúng hơn!

2sao.vn | Photobook

Thanh niên này chắc đói quá nên không thể nào đợi thao tác vặt lông gà!

2sao.vn | Photobook

Cô vợ hậm hực vì nấu cháo vất vả thế này mà chồng còn chê!

2sao.vn | Photobook

Nấu cháo đùi gà chẳng may lại thành cơm cháy!

2sao.vn | Photobook

Đây là món cháo tiết kiệm gồm cổ cánh thôi nhé, nhưng ăn vào sẽ bổ lắm!

2sao.vn | Photobook

Nồi này thì tiết kiệm hơn, chỉ có 2 miếng cánh nhỏ xíu thôi, nhưng chắc cho gia vị ăn vẫn ngon

2sao.vn | Photobook

Ngoài gà, còn có một món gọi là cháo chân chó. Nhìn vậy có khiếp không chứ!

2sao.vn | Photobook

Cháo cá nguyên con cũng không thua cháo gà "ngã vào nồi" là bao đâu!

2sao.vn | Photobook

thảm họa nấu ăn