Thanh niên 12 giờ đêm đòi cô gái trả 10 nghìn tiền nước mía sau buổi hẹn hò tiếp tục 'gây bão' khi đòi được đính chính
Dường như cơn nóng giận của cư dân mạng cũng không khiến nam thanh niên này ''sáng mắt ra'' mà tiếp tục mang suy nghĩ rất hài hước.
Câu chuyện gặp phải vấn đề trong những buổi hẹn hò online không phải lạ. Cách đây mấy ngày, những sự việc liên tiếp về những anh chàng đối xử tệ với các bạn gái quen biết, gặp gỡ qua mạng xã hội gây chú ý.
Đặc biệt hơn cả là trường hợp của anh chàng tên T. lần đầu tiên gặp mặt đã đưa cô gái vào nhà nghỉ không thành. Ngay sau đó gần 12 giờ đêm anh ta nhắn tin đòi tiền nước mía 10 nghìn mà cô chưa kịp trả. Thậm chí, anh chàng đòi gặp mặt chứ bản thân chẳng có số tài khoản.
Sau cùng, đòi hỏi gặp gỡ không được thì anh đã buông lời chửi bới cô nàng. Đại ý rằng, anh ta bảo bản thân mình có xe máy SH và chê bai cô gái chỉ là dân nhà quê. Sau cuối, nam thanh niên chặn luôn tin nhắn của cô gái.
Câu chuyện trước đó.
Câu chuyện sau khi đăng tải gây chú ý lớn mạng xã hội. Đúng là đôi khi cuộc đời người ta gặp phải sự cố không muốn nhớ đến mà.
Ai dè vài ngày sau, nam thanh niên tiếp tục nhắn tin qua. Cô gái đăng tải bài viết mới như sau:
''Mọi người ơi, hôm nay anh T. có nhắn tin cho em xin lỗi em và xin lỗi quê em. Anh cũng xin cộng đồng mạng tha cho anh ấy. Nhưng em thấy vẫn chưa hề có sự ăn năn lắm nhưng thôi em cũng không chấp vì nói thật đầu óc anh này như kiểu có vấn đề.
Và trên hết em cũng muốn bình yên không phải sống trong lo sợ mỗi khi đi chơi và đi làm về nữa, nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thôi mọi người cũng đừng chấp ông dở hơi này nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc và khép vụ nước mía ở đây. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường và không ai liên quan đến ai và em mong mọi người không quan tâm đến đời sống riêng tư của em.
Em thấy sau vụ của em có 1 số vụ y hệt và mọi người nhắn tin hỏi kêu em viết à. Em xin khẳng định không liên quan gì đến những cái đó.
Em không có ý định câu follow và em không có bán hàng online, không có nhu cầu nổi tiếng. Câu chuyện của em hoàn toàn thật".
Đi kèm vẫn là những tin nhắn của anh chàng T. gửi qua. Đọc xong nhiều người lại tiếp tục có bức xúc khác. T. khăng khăng đòi đính chính bản thân là người Hà Nội gốc, ở chung cư cao cấp. Anh ta muốn được nói lại vì sợ bản thân khó lấy vợ.
Nam thanh niên tiếp tục nhắn tin.
"Anh muốn nhắn nhủ cộng đồng mạng tha thứ cho anh được không. Anh đang rất stress. Cả tuần anh không dám ra khỏi nhà vì sợ người ta bắt được người ta đánh. Anh biết lỗi rồi. Cho anh xin lỗi và đặc biệt là anh có lời lẽ xúc phạm quê hương em. Anh không cố ý, lúc đó anh nóng quá.
Anh muốn em đính chính lại là anh người Hà Nội gốc nhé. Bố mẹ anh ta ở Thanh Trì. Anh ra riêng nên mua nhà trên này, anh ở khu chung cư cao cấp", thanh niên nhắn nhủ.
Điều này khiến cô gái ngán ngẩm và tỏ ra nghi ngờ về đầu óc anh chàng có thật sự tỉnh táo hay không.
Dù sao đi nữa, câu chuyện về cuộc hẹn thảm họa của cô gái này cũng là bài học với tất cả mọi người. Hãy chú ý suy xét nhiều hơn về chuyện hẹn hò qua mạng xã hội bởi chẳng phải người bạn nào quen qua đây cũng 'chất lượng' đâu nhé.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước