Lấy cớ mua quà tặng vợ, thanh niên chuyển 10 triệu cho bạn cũ tạ lỗi thời... ô kìa
"Xin lỗi cậu, vì hồi cấp 3 nghịch quá nên phiền nhiều lần. Tớ không nghĩ ra cách nào tế nhị hơn nên đành vậy".
Thời đi học, ắt hẳn ai cũng có lúc gây phiền phức, rồi cãi vã với bạn bè. Đó là kỷ niệm đáng nhớ mà sau này trưởng thành, mọi người cũng bồi hồi nhớ lại. Có không ít người còn cảm thấy tiếc nuối, mong muốn tìm cách bù đắp lại quá khứ, điển hình như chàng trai trong câu chuyện dưới đây.
Vào một ngày đẹp trời, cô nàng L.M bỗng nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ thời cấp 3. Lâu lắm mới gặp lại, cả hai thoải mái hỏi thăm nhau. Cô nàng vẫn nhớ, anh chàng Đ. này hồi xưa rất nghịch nghợm, thường bày trò oái oăm trêu chọc con gái. Trong đó, cô cũng từng bị Đ. thả sâu róm vào người, sợ đến ngất xỉu.
Mặc dù lúc ấy giận là thật nhưng hiện tại đã trưởng thành, cô đã không còn để bụng mà xem đó như một kỉ niệm hài hước.
Sau màn hỏi thăm, anh chàng ngỏ ý mua đồ trong cửa hàng của cô bạn cũ.
Ấy vậy mà sau khi hỏi qua tình hình làm ăn của cô, anh chàng Đ. ngỏ ý:
- Có đồ gì cho vợ tớ mặc được không? Sắp dịp lễ nên mua cho vợ, đưa cả nhà đi chơi.
Sau khi gửi sản phẩm cho bạn tham khảo, Đ. chọn được 2 chiếc váy trị giá 2 triệu đồng và ngỏ ý xin tài khoản để thanh toán. Thế nhưng sau đó, số tiền cô nhận được lại là 10 triệu đồng, còn kèm lời nhắn: "Xin lỗi về những chuyện cấp 3".
Anh chàng Đ. nói thêm:
- Ừ định xin lỗi cậu vì hồi cấp 3 nghịch quá phiền cậu nhiều lần. Tớ không nghĩ ra cách nào tế nhị hơn nên đành vậy. Cậu cứ nhận đi nhé, coi như một món quà từ người bạn cũ.
Lời xin lỗi "chân thành, có sức nặng" của cậu bạn.
Sự việc bất ngờ xảy ra khiến nữ chính không khỏi ái ngại. "Mình tính gửi thêm đồ bù vào số tiền thừa thì bạn ấy bảo nếu gửi thêm sẽ tiếp tục bắn thêm tiền cho mình. Ôi ngại quá, tự dưng có tiền rơi vào đầu cũng thích nhưng mà nhận kiểu này thì cứ thấy áy náy làm sao ấy".
Thực hiện câu chuyện hiện chưa rõ nhưng sau khi chia sẻ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Vốn dĩ tình bạn cũng giống như tình yêu vậy, chẳng thể tránh khỏi những hiểu lầm hay xích mích.
Khó khăn sẽ càng khó giải quyết nếu ai cũng cho rằng mình đúng, người kia sai và cái tôi của họ quá lớn. Hoặc đôi khi biết rõ là mình sai nhưng lại ngại không xin lỗi.
Đừng để những lý do nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tình bạn. Hãy học cách xin lỗi đúng cách và chân thành nhất bởi hành động ấy chứa đựng thái độ trân trọng đối với mối quan hệ.
Một số bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước