Thanh niên 'méo mặt' vì nhận lì xì 'nát hết cả duyên' sau khi bê tráp
Một câu chuyện nghe thì tưởng ngôn tình nhưng ai ngờ cái kết lại quá phũ.
Câu chuyện về việc lấy tiền bê tráp, hay còn gọi là lì xì trao duyên không còn mới mẻ với cư dân mạng. Có không ít tình huống dở khóc dở cười diễn ra khi sau khi bê tráp, nhân vật chính chỉ biết "đơ" người nhìn phong bao rỗng, hoặc chỉ có 1, 2 nghìn lẻ.
Mới đây, một chàng trai trong "biệt đội" bưng quả đã vô tình rơi vào tình huống oái oăm với bao lì xì mình nhận được lúc bê tráp.
“Các bác nghĩ sao về cái này. Hơn 100 km lặn lội đi bê tráp thì ăn quả này. Tráp trủng đấy các bác à, nát hết cả duyên”, thanh niên số đen chia sẻ.
Đi kèm với lời than thở của chàng trai là hình ảnh phong bao đỏ với tờ giấy trắng nhỏ bên trong ghi dòng chữ “Chúc bạn may mắn lần sau”. Đáng chú ý hơn nữa là bên dưới còn ghi dòng chữ “Nick FB: Ngọc Lan”, có thể hiểu trong ngữ cảnh này là danh tính của chủ nhân trò chơi khăm.
Màn chơi khăm không hề vui từ phía các nàng đỡ tráp
Có thể thấy, trước khi trao duyên cô gái đã lấy đi số tiền bên trong và để lại mẩu giấy với lời nhắn như một trò đùa. Không biết cô nàng Ngọc Lan có phải là chủ nhân của trò đùa này không, hay cũng chỉ là nạn nhân mà mình không hề hay biết.
Nhưng cho dù chủ nhân trò đùa này có là ai đi nữa, thì sự thật là anh chàng bưng quả đã nhận phải một phong bao mà không hề vui chút nào, bởi với anh thì đây lại là một hành động làm "nát hết duyên".
Trước đó, cư dân mạng còn bật cười khi thấy "phong bì trao duyên" bên trong có một chiếc lá với ba que xỏ qua.
Lặn lội mưa gió rồi thu lại được 5k
Duyên chỉ đáng 2 nghìn đồng thôi sao
Tiền lẻ đủ mệnh giá luôn nè
Nhìn những phong bao này, cư dân mạng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu
Đã tiền lẻ lại còn đá xéo kiểu "ba quẻ xỏ lá"
NQ (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước