Thanh niên uống rượu hạ gục cả họ nhà bạn gái, còn chê 'quá xanh non'
Khỏi phải nói, cô gái cảm thấy mất mặt thế nào, còn nhà đàng gái ê chề ra sao sau bữa liên hoan "giời ơi đất hỡi" này.
Lấy lòng các cô nàng đã khó, nhưng chiếm được cảm tình của nhị vị thân sinh ra cô ấy còn khó gấp trăm lần. Điển hình chàng trai trong câu chuyện dưới đây bỗng dưng mất điểm trầm trọng chỉ vì thể hiện hơi lố.
Chẳng là hôm ấy, nam chính sang nhà bạn gái liên hoan. Gia đình có chuẩn bị 2 mâm cỗ. Một mâm rượu dành riêng cho cánh mày râu, còn mâm kia toàn đàn bà con gái và các cháu bé.
Bài tâm sự của cô gái.
Sau màn giới thiệu đâu ra đấy, mọi người bắt đầu "chén chú chén anh". Có thể nói nhà đàng gái xuề xòa, uống vui là chính chứ chẳng so kè hơn thua. Cô nàng bày tỏ từng nghe đồn bạn trai cũng biết uống chút rượu nên yên tâm thế là đã quá đủ tiêu chí "làm rể"..
"Sau khi ngồi khoảng 1 tiếng, mình thấy anh ấy mời rượu chú hai thế này :
- Thôi chú uống nốt chén này thôi nhé, chiều chú còn lái xe.
- Chú non quá, đàn ông ít ra phải uống được chục chén chứ chú.
Chú mình đã không nói gì rồi, lại đến lượt chú ba:
- Chú cũng làm nốt vài chén thôi, uống nhiều chiều đau đầu mệt lắm.
- Quá non! Thôi một vài chén nữa là cũng được rồi chú.
Rồi lại đến lượt bố mình:
- Thôi vậy nốt chén này đồng khởi xong ăn rồi nghỉ ngơi nhé!
- Dạ vâng vậy nốt chén ạ. Nhà mình non quá, thế này mà gặp nhà cháu thì tắt điện rồi!
Cả nhà mình lúc đấy kiểu đứng hình… nhìn anh. Ai nấy nhìn nhau rồi tặc lưỡi bảo chắc nó say, uống đi xong ăn cho khỏe".
Trên bàn nhậu bị thằng con rể tương lai "chém đẹp", lại còn bị chê "xanh và non" đã mất mặt lắm rồi. Thế mà sau bữa ăn, thanh niên vẫn còn cố "rặn" thêm câu: "Say thế nào được. Nhà mình non lắm, không ăn thua. Riêng cháu cân tất cả nhà".
Khỏi phải nói, cô gái cảm thấy mất mặt thế nào, còn nhà đàng gái ê chề ra sao sau bữa liên hoan "giời ơi đất hỡi" này. Ừ thì tửu lượng cả nhà có người cao người thấp nhưng bị cậu con rể tương lai "vuốt mặt" không "nể mũi" thế này, thế có cay không cơ chứ?!
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
15 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
20 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước