Thanh xuân đâu phải để lấy chồng mà hãy tận hưởng tuổi trẻ
Em mới 25 tuổi mà, em còn trẻ lắm, chưa muốn lấy chồng đâu.
Như mọi cô gái khác, em đều mong rằng một ngày mình sẽ gặp một người đàn ông sẽ yêu em bằng cả trái tim mình. Người ấy sẽ cho em cảm giác bình yên, an toàn và ấm áp khi ở cạnh. Người ấy sẽ gợi lên cho em ước mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng, đến bây giờ thì người đàn ông như vậy vẫn chưa xuất hiện nên em vẫn chưa muốn lấy chồng.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Em không sợ ế, em chỉ sợ chọn nhầm chồng mà thôi. Thế nên ai giục giã thì em cũng chịu. Em không thể vì cô đơn mà yêu bừa một người hay lấy đại cho xong chuyện được. Hạnh phúc cả đời của em đâu thể dựa vào chuyện may rủi được.
Hôn nhân sẽ chỉ thực sự đáng giá khi em tìm được người đàn ông phù hợp. Nếu như hôn nhân mà không có sự thấu hiểu, chia sẻ thì đó có khác gì hai người dung sống cùng một nhà không. Hơn nữa, đàn ông lăng nhăng thì nhiều chung thủy thì ít. Vì thế em muốn mình thật bình tĩnh để có thể tìm thấy được một người sẽ chỉ yêu mình em mà thôi.
Ai nói em kén cá, chọn canh cũng chẳng sao. Bởi em không thể chịu được cảnh chia sẻ chồng với người khác. Em chắc chắn sẽ cảm thấy mình bất hạnh khủng khiếp nếu như chồng em dám lăng nhăng, à ơi, tán tỉnh với các cô gái xung quanh. Vì em biết mình khó tính vậy nên em sẽ đợi cho đến khi gặp được người chung tình thì thôi.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
25 tuổi em cũng còn quá trẻ, cuộc sống tự do của em mới bắt đầu. Em không muốn chói trân mình ngay vào những trách nhiệm của gia đình. Em muốn tập trung phát triển sự nghiệp và tận hưởng tuổi trẻ của mình đã.
Em tin chỉ khi nào em độc lập về tài chính thì yêu ai em cũng không phải nghĩ. Dù đó có là một anh chàng họa sĩ nghèo thì em cũng chẳng lo. Vì em có đủ tài chính để cho cho cả em và chàng.
25 tuổi em còn muốn rong ruổi trên các thành phố, đất nước khác nhau. Mỗi nơi em đến sẽ dậy cho em thật nhiều bài học về văn hóa, cuộc sống và con người. Những bài học đó sẽ giúp em trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Chỉ khi em hiểu được tình yêu, tình người thì em cũng mới có thể biết cách cư xử đúng cách trong tình yêu hơn. Từ đó mà hạnh phúc hôn nhân mới bền vững và ổn định hơn.
25 tuổi, em chưa lấy chồng đâu vì em còn phải tận hưởng thanh xuân tươi đẹp của mình.
Theo Khám Phá
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước