Thất nghiệp nên được cô bạn thân cưu mang, ai ngờ nửa đêm tôi bị đuổi ra khỏi nhà
Sợ anh ấy cứ ngủ thế sẽ bị nhiễm lạnh, ốm ra đấy thì khổ nên tôi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng, sau đó nhẹ nhàng choàng lên cho chồng H.
Tôi đã ra trường 2 năm nay nhưng hiện tại đang thất nghiệp. Khi trước tôi có đi làm mà công việc không ổn định. Vừa rồi công ty cắt giảm nhân viên và tôi bị mất việc.
Tôi có người bạn thân học cùng cấp 3 tên H, dù mỗi đứa có cuộc sống riêng, ít gặp gỡ và trò chuyện hơn so với hồi còn đi học nhưng tình cảm vẫn khá tốt. Biết tôi gặp khó khăn, H không ngần ngại rủ tôi về nhà nó ở, khi nào kiếm được việc có lương thì chuyển ra ngoài thuê nhà sau.
H kết hôn sớm, ngay sau khi ra trường. Nhà chồng H có điều kiện, H không phải đi thuê nhà mà được bố mẹ chồng mua cho một căn hộ sau đám cưới. Thật sự chẳng muốn phiền nó nhưng không còn cách nào khác nên tôi đành đồng ý, trong lòng cảm kích vô cùng.
Ở nhà H được hơn 2 tháng, mọi thứ bình thường không có gì đáng nói. Ngoài việc ôn lại chuyên môn và tìm kiếm chỗ làm thì tôi luôn giúp H dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ. Vợ chồng H chưa có con, nhà cửa rất gọn gàng, việc nhà không có nhiều.
Đêm ấy H đi dự sinh nhật đồng nghiệp thân, chắc về muộn nên nó bảo sẽ ngủ lại luôn, sáng hôm sau mới về nhà. Tôi xem phim mãi đến hơn 11 giờ khuya, ra ngoài thấy phòng làm việc của chồng H vẫn sáng đèn, lại gần thì phát hiện anh ấy đã ngủ quên trên bàn từ bao giờ.
Hôm đó trời về khuya hơi lạnh, sợ anh ấy cứ ngủ thế ốm ra đấy thì khổ nên tôi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng choàng lên cho chồng H.
Tôi phải giải thích thế nào để chị H biết là chị đã hiểu lầm tôi. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi cũng về phòng ngủ. Đang ngủ thì tôi bỗng giật mình thức dậy khi nghe được tiếng đập cửa rầm rầm. Cuống quýt dậy mở cửa, H đứng ngoài cửa nhìn tôi với ánh mắt tức giận, trên tay là chiếc chăn mỏng vừa nãy.
"Tại sao mày làm như vậy?", H gằn từng tiếng hỏi tôi. Hóa ra nó về bất ngờ, thấy chiếc chăn mỏng đắp trên người chồng mình. Gọi anh ấy dậy hỏi han, chồng H không tự đắp thì trong nhà chỉ còn có tôi nữa mà thôi.
Tôi hết lời thanh minh nhưng H vẫn đùng đùng bắt tôi thu dọn đồ đạc, đuổi tôi đi ngay trong đêm ấy. Trước khi rời khỏi nhà H, tôi vẫn nhớ rõ 4 từ “nuôi ong tay áo” thốt ra từ miệng nó. H nghi ngờ tôi có ý đồ với chồng mình, còn khẳng định dù hiện tại chưa có gì thì tôi cũng đang nhen nhóm âm mưu rồi.
Tôi không buồn vì mất đi chỗ ở mà tôi rất ấm ức khi bị H nghi oan. Tôi phải giải thích thế nào để H biết là nó đã hiểu lầm tôi. Tôi cố gắng liên lạc nhưng nó không trả lời. Một mình H hiểu nhầm không sao, nó còn đi kể với mọi người thì tôi đúng thật là tình ngay lý gian!
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước