Thật như đùa: Phát hiện bí mật của mẹ chồng trên mạng, cô gái bị cả nhà ép hủy hôn
Chỉ vì "tội lỗi" của mẹ mà thanh niên ngỡ tưởng lấy được vợ lại bị vạ lây, mất quyền làm chồng vào phút chót.
Chuyện cưới xin vốn là chuyện trọng đại, đã được tính toán kĩ càng và có được sự thống nhất của hai bên gia đình. Ấy vậy mà vẫn có chuyện đến phút chót lại bị hủy hôn chỉ vì những lý do "đâu đẩu đầu đâu".
Câu chuyện của nam thanh niên này là một ví dụ về lý do không tưởng ấy. Vốn đã tính chuyện trăm năm với bạn gái, đôi bên gia đình thống nhất nhưng một ngày nọ trên mạng đăng hình ảnh hai mẹ con của chú rể với tiêu đề là "kẻ quỵt nợ". Và chuyện này đã bị nhà gái phát hiện. Dù câu chuyện chẳng liên quan tới chàng trai nhưng vì anh là con của mẹ anh nên mới bị mang ảnh lên mạng để bêu xấu.
Hóa ra, mẹ chàng thanh niên này đánh bạc và nợ số tiền vô cùng lớn, không chịu trả và bị chủ nợ đăng lên mạng xã hội chất vấn.
Câu chuyện đúng là vô cùng éo le khiến cô gái đau đầu lên mạng xã hội than vãn:
"Mình và anh yêu nhau được 3 năm, hai đứa cũng đã tính đến chuyện cưới xin và ra mắt gia đình hai bên, cũng đính hôn rồi.
Ấn tượng của mình về gia đình anh là mẹ anh khá tâm lý và xởi lởi quý mình như con ruột vậy. Bố anh tuy mặt hơi nghiêm nhưng vẫn rất thoải mái.
Cứ nghĩ rằng mình may mắn khi gặp được người yêu tốt, gia đình người yêu cũng tốt thế nhưng đùng 1 cái mọi chuyện vỡ lở, mẹ anh chơi cờ bạc thua nhiều và phải vay lãi.
Lãi mẹ đẻ lãi con, cho đến bây giờ khi mọi chuyện vỡ lở ra thì mẹ anh đã nợ gần 2 tỷ.
Mẹ anh cũng đã đi trốn vì sợ bố. Mọi chuyện dần mất kiểm soát khi chủ nợ đăng hình mẹ anh và anh lên với tiêu đề là quỵt tiền.
Chuyện cũng đến tai họ hàng và bố mẹ mình. Mình đã cố gắng giải thích là anh không liên quan đến việc này nhưng mọi người không tin và nằng nặc đòi sang hủy hôn.
Mình cũng không thể cản nổi nữa rồi.
Mình phải làm sao bây giờ, giờ mọi chuyện đang rối mù lên mà mình lại không thể làm được gì để cứu vãn tình hình được nữa rồi".
Tình huống này nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số cho rằng việc này rất khổ với cả đôi trai gái nhưng cũng khó trách bố mẹ bạn gái. Họ cũng vì lo con gái mình lấy chồng rơi vào cảnh nợ nần rồi phải gánh nợ cho cả nhà chồng. Cứ nói rằng chàng trai không liên quan nhưng chuyện người thân nợ gần 2 tỉ đúng là không thể là người ngoài cuộc được.
ảnh minh họa
Tuy nhiên, nhiều người vẫn khuyên cô gái phải khuyên bố mẹ đừng hủy hôn vội, đợi ít ngày xem tình hình ra sao để còn tìm cách giải quyết. Chung quy lại, bạn trai đâu làm gì nên tội. Nếu chỉ vì mẹ nợ nần mà tước đi quyền làm vợ làm chồng của đôi trẻ đang háo hức được ở bên nhau thì cũng là việc không nên làm.
Vậy nên tình huống này thực sự là tréo ngoe. Chỉ là hủy hôn không phải cách giải quyết nhân văn lúc này...
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
45 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước