Thật như đùa: Vợ tái hôn với người mới, dẫn theo chồng tàn tật và con nhỏ về chăm sóc
Người dân trong làng vô cùng cảm động trước tấm chân tình của anh Mỹ, bởi anh Mỹ đã làm được điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được.
Có người nói, vợ chồng như chim liền cành, khi gặp đại nạn thì mỗi người bay một hướng. Nếu người bạn đời biến thành người tàn tật, bạn sẽ chọn buông tay hay kiên trì ở bên người ấy đến cùng?
Cô Lý Kim Loan (45 tuổi), sống tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã đưa ra một lựa chọn khiến người ta kinh ngạc. Sau khi anh Dư Kiến Vân (49 tuổi) gặp tai nạn và nằm liệt giường, cô Lý đã quyết định ly hôn người chồng tàn tật và tái hôn với người mới. Nhưng điều khiến người ta sửng sốt là hành động của cô sau đó...
Được biết, 20 năm trước, cô Lý và anh Dư nên duyên vợ chồng và sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, anh Dư vốn là trụ cột gia đình không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não. Hậu quả anh Dư mất khả năng nhận thức, liệt nửa người do di chứng từ vụ tai nạn.
Mọi gánh nặng trong gia đình bỗng chốc đổ lên vai người phụ nữ nhỏ bé, cô Lý vừa tất bật chăm sóc con nhỏ, vừa chăm lo người chồng tàn tật. Khó khăn chồng chất những tưởng không thể vượt qua, nhưng cô Lý chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ rơi anh Dư bất kể áp lực cuộc sống đè nặng trên vai.
Trong 6 năm, địa phương đã cử tình nguyện viên đến hỗ trợ gia đình cô Lý nhưng đó chỉ là tạm thời để chống chọi qua những tháng ngày khốn khó. Sự vất vả cùng cực khiến người phụ nữ nhỏ bé nảy ra suy nghĩ tái hôn với người đàn ông khác.
Mong muốn của cô Lý là khi tái hôn đưa theo chồng cũ tàn tật và con nhỏ về tổ ấm mới. Điều này nói thì dễ nhưng làm thì khó, bởi có mấy ai chấp nhận sau kết hôn gánh thêm áp lực chăm sóc 2 thành viên từ nhà vợ?
Nhưng cuộc đời vẫn luôn có ngoại lệ, anh Trương Mỹ đã động lòng khi chứng kiến cô Lý cẩn thận chăm lo người chồng tàn tật và con nhỏ. Sau nhiều lần lui tới, cô Lý và anh Mỹ nảy sinh tình cảm với nhau.
Anh Mỹ thẳng thắn bày tỏ, chỉ cần cô Lý chấp nhận gả cho anh, anh sẽ chủ động chăm sóc chồng cũ và con trai riêng của cô. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, cô Lý quyết định ly hôn anh Dư, chồng cũ tàn tật không có người thân chăm sóc nên cô quyết định đưa anh và con nhỏ theo mình về tổ ấm mới.
Cô Lý và anh Mỹ đã cùng nhau ký kết và thực hiện lời hứa chăm sóc chồng cũ và con riêng của cô. Sau khi anh Mỹ trở thành bờ vai vững chắc cho cô nương tựa, cuộc sống của cô Lý cũng đỡ nhọc nhằn.
Anh Mỹ chia sẻ, chỉ cần giúp đỡ người phụ nữ anh yêu giảm bớt gánh nặng, cho dù cuộc sống có mệt mỏi hơn thì anh vẫn cảm thấy xứng đáng.
Người dân trong làng vô cùng cảm động trước tâm chân tình của anh Mỹ, bởi anh Mỹ đã làm được điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, cộng đồng mạng xôn xao bình luận:
"Cô Lý là người phụ nữ trọng tình nghĩa. Mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân và người nhà. Khi chúng ta có trách nhiệm thì sẽ có mục tiêu sống. Cuộc sống của cô Lý tuy mệt mỏi nhưng chắc hẳn rất hạnh phúc", tài khoản TianMi cho biết.
"Tôi nghĩ cô Lý cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu chồng cũ vẫn còn khả năng nhận thức thì tôi không tán thành cách làm của cô Lý. Bởi hành động tái hôn của cô Lý không tốt cho quá trình hồi phục của người bệnh", nickname WeiLe bình luận.
"Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, đừng nên lấy quy chuẩn đạo đức của bản thân và xã hội ra làm thước đo đánh giá nhân phẩm của một người. Người vợ đã làm một hành động rất đáng khen", tài khoản WuJiang bình luận.
"Người ta mang theo chồng cũ tàn tật còn có thể tái hôn, tôi đây độc thân không ai thèm rước", nickname GanTian than thở.
Hiện nay, câu chuyện của cô Lý vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Báo đất việt
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
23 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước