7h sáng nay (14/5), phần thi Quốc phục tại Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2020 - chính thức diễn ra. Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, một số thí sinh lại mất điểm vì... câu giờ.
Đáng chú ý nhất là phần trình diễn của Francisca Luhong đến từ Malaysia. Việc xuất hiện với trang phục cồng kềnh hơn 45kg khiến cô phải nhờ đến sự hỗ trợ nhân lực từ phía BTC.
Một số dân mạng bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng các thí sinh khác chỉ có hơn 30 giây trình diễn, nhưng đại diện Malaysia lại loay hoay trên sân khấu tới gần 2 phút.

Bộ quốc phục quá cồng kềnh khiến đại diện Malaysia phải nhờ sự trợ giúp từ phía ê-kíp cuộc thi.

Francisca Luhong bước vào trong ngôi nhà mô hình để thay đồ.

Quá nóng ruột, lo sợ đại diện Malaysia gặp sự cố, nam MC thậm chí phải chạy tới để kiểm tra.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng bước ra với diện mạo mới, từ trang phục tới phụ kiện. Về phía bên trái, có thế thấy đại diện Malta đã phải tạo dáng, đứng chờ khá lâu để tới lượt thi.
Bên cạnh những lời chỉ trích, một bộ phận khán giả khác lại tỏ ra đồng cảm với đại diện Malaysia, cho rằng đây là sự cố không mong muốn. Có thể trong lúc trình diễn, cô và ê-kíp của cuộc thi đã không hiểu ý nhau.
Sau khi kết thúc phần thi, Francisca Luhong đã rơi lệ trên livestream vì màn trình diễn không được như cô mong muốn.
Màn trình diễn của đại diện Malaysia.
Trong phần thi sáng nay, đại diện Campuchia cũng bị la ló vì trình diễn câu giờ. Cô bước đi chậm rãi trên sân khấu hơn 1 phút mới hoàn thành phần thi.

Đại diện Campuchia - Sarita Reth - gây mất điểm. Cô bước đi khá chậm rãi, từ tốn.

Phần trình diễn của người đẹp khiến khán giả phía dưới có phần khó chịu, thậm chí la ó.

Dù đi rất chậm song Sarita Reth vẫn xém "vồ ếch" trên sân khấu.
Sau phần thi Quốc phục sáng nay, 74 cô gái sẽ bước vào vòng thi bán kết vô cùng quan trọng, diễn ra vào sáng mai (15/5, giờ Việt Nam).
Roger
Theo Vietnamnet
