Chàng thí sinh Tapi luôn nhấn mạnh rằng “đây là tiết mục nguy hiểm đến tính mạng, không nên thử tại nhà”. Thế nhưng anh đã rơi vào tình trạng hết sức nguy hiểm khi uống nhầm phải ly chứa dung dịch axit.
Vào tối ngày 11/01, đêm Bán kết 4 của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam-Vietnam Got’s Talent đã được diễn ra. Trong đêm diễn, các thí sinh đã thể hiện những tài năng ưu việt của mình gồm: cặp đôi Dancesport nhí Thục Nhi - Đức Huy, cô giáo Thanh Nhàn, Waacking Minh Cường, chàng ngoại quốc David C. Murray, nhóm "Chiến binh đường phố", ảo thuật gia Tấn Phát và cặp đôi Hip Hop - Ảo ảnh.
Nhưng đến tiết mục của thí sinh ảo thuật đường phố có biệt danh Tapi-Trần Tuấn Phát, một sự cố hy hữu đã xảy ra trên sân khấu khi anh đang thực hiện phần dự thi mà theo Tapi cho rằng đây là phần thi mang tính chất “may rủi”. Anh còn nói thêm: “tiết mục này được bắt nguồn từ trò chơi Roulettet-Cò quay Nga, đã có rất nhiều người tham gia và có kết cục không tốt đẹp!”.
Với sự mạo hiểm và sự liều lĩnh của mình, chàng ảo thuật gia đã chọn cho mình phần dự thi hết sức táo bạo và có độ rủi ro cao, đó là phải đoán trúng và tránh uống 1 trong 5 chiếc ly có chứa dung dịch axit được xáo trộn vị trí bởi sự hỗ trợ của giám khảo-nhạc sỹ Huy Tuấn. Để tăng thêm sự hồi hộp cho phần trình diễn “có một không hai” này, Trần Tuấn Phát còn nhiều lần nhấn mạnh với khán giả rằng “đây là tiết mục nguy hiểm đến tính mạng, không nên thử tại nhà”.
Tuy nhiên, anh đã rơi vào tình huống nguy hiểm khi uống nhầm ly chứa phải dung dịch axit khiến tất cả mọi người sững sờ. Sau tiết mục này, giám khảo Huy Tuấn thể hiện sự rùng rợn, hoảng hốt và cho rằng đây là một tiết mục quá nguy hiểm. Còn NSƯT Thành Lộc cũng cảm thấy hoang mang và bối rối nói “tôi không biết đây là sự cố hay là trò đánh lừa của bạn”. Trong khi đó, nghệ sĩ Hoài Linh và giám khảo Thúy Hạnh lặng thinh, không nói nên lời.
Tiết mục biểu diễn nguy hiểm của Trần Tấn Phát.
Cư dân mạng tranh cãi và phân tích nguyên nhân sự cố của Tapi.
Được biết, ngay khi kết thúc phần trình diễn, Tấn Phát đã được sơ cứu tại hậu trường và đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Anh được chuẩn đoán chỉ bị bỏng nhẹ ở môi và đầu lưỡi. Nhạc sĩ Huy Tuấn sau đó cũng cho biết, tình trạng của chàng ảo thuật gia hiện không có gì nghiêm trọng và hi vọng mọi người sẽ thông cảm cho tai nạn nghệ nghiệp này của anh chàng.
Bên cạnh màn thể hiện nguy hiểm của ảo thuật gia Tapi, cùng điểm lại những tiết mục đáng chú ý trong đêm bán kết tối qua:
Lựa
chọn bản nhạc R&B nổi tiếng I believe I can fly có giai điệu nồng
nàn, dễ gây nghiện với những nốt thăng trầm uyển chuyển, bài hát đã phô
diễn chất giọng ấm, vang cùng cách xử lý bài chuyên nghiệp của anh chàng
người Mỹ David C.Murray.
Sử
dụng lợi thế mạnh nhất của mình là những điệu múa dân gian đương đại
kết hợp với Jive - thuộc thể loại nhảy dancesport - trên nền nhạc ca
khúc Hồn Việt của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, hai vũ công nhí Đức Huy, Thục Nhi
đưa khán giả trở về tuổi thơ với trang phục áo bà ba, yếm đào cùng
quang cảnh đồng ruộng lúa chín vàng và cánh diều sáo dung dị.
Sự
dễ thương, hồn nhiên đúng tuổi cùng những động tác nhảy được hai bé kết
hợp nhuần nhuyễn, hài hoà những vẫn tinh nghịch, dí dỏm dành được những
tràn pháo tay không ngớt từ khán giả và những “cơn mưa lời khen” từ bộ
tứ quyền lực.
Màn
trình diễn kết hợp nhiều thể loại nhảy từ popping, hai chàng trai Phúc
Vinh, Duy Phương phô diễn được độ dẻo dai của hình thể lại dần chuyển
sang các vũ điệu hip hop mạnh mẽ, rồi đến các dáng múa đương đại trên
nền nhạc lúc dồn dập, khẩn trương, lúc lắng đọng tạo không khí ma mị, mơ
màng bao trùm cả sân khấu Tìm kiếm tài năng.
Tuy
thẳng thắn chia sẻ là chưa thích tiết mục trình diễn này lắm với lí do
khá hài hước “chắc tôi già rồi”, giám khảo Hoài Linh vẫn dành lời khen
ngợi cho nhóm Ảo ảnh, còn Giám khảo Thuý Hạnh lại mong muốn nhóm sẽ kết
hợp nhuần nhuyễn hơn.
Là
một trong những gương mặt nổi bật nhất trong đêm Bán kết thứ 4, cô giáo
Thanh Nhàn đã không khiến khán giả phải bỏ công chờ đợi khi thể hiện
giọng hát ngọt ngào và khả năng hát ba giọng Bắc – Trung – Nam trong
cùng một bài hát.
Hoá
thân thành nhạc trưởng của một dàn nhạc thính phòng, Nguyễn Minh Cường
phô diễn những động tác Waacking thành thục, nhuần nhuyễn ngay từ những
phút đầu hòng hút ánh nhìn của người xem. Tiếp đó, trên nền nhạc thính
phòng, chàng trai trẻ cùng ba bạn nhảy tái hiện một buổi hoà nhạc “không
như bình thường”.
Chiến
binh đường phố đến với Tìm kiếm tài năng với mong muốn chứng minh cho
người xem rằng Street Workout là một bộ môn nghệ thuật thật sự. Sử dụng
hàng loạt dụng cụ cộng với phần âm nhạc sôi động, nhóm đã mang đến một
bầu không khí nóng bỏng, rực lửa khi từng thành viên lần lượt phô diễn
vẻ đẹp cơ thể với những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển trên các thanh
xà đơn.
Tiết mục “miễn chê” này cũng đã chinh phục hoàn toàn bộ tứ quyền lực. Giám khảo Thuý Hạnh hào hứng nhận xét: “Hôm
nay các bạn đã có một kịch bản rất tốt, về phần dàn dựng, bố cục, về
đạo cụ cũng như hình ảnh của các bạn. Cùng những ngọn lửa phụt lên những
lúc gây cấn. Động tác của các bạn độc đáo và rất ấn tượng. Tiết mục này
mà không vào chung kết thì hơi phí.”.