Thuê khách sạn làm phòng tân hôn, hôm sau cô dâu chú rể sốc nặng khi kiểm phong bì
Khi kiểm phong bì lần thứ hai, cô dâu chú rể vô cùng sốc khi phát hiện số tiền đã bị giảm đi.
Một cặp đôi người Trung Quốc đã đặt phòng khách sạn làm phòng tân hôn, nào ngờ sau đó họ phát hiện số tiền phong bì mừng cưới của mình bị hụt đi rất nhiều. Cặp đôi này nghi ngờ nhân viên khách sạn đã lẻn vào phòng ăn trộm tiền nhưng lại không có cách nào chứng minh điều đó.
Theo trang Sohu News đưa tin, cô Lưu và chồng đã đặt tiệc cưới tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Để thuận tiện cho việc đi lại và nghỉ ngơi, cặp đôi này cũng đặt một phòng khách sạn để làm phòng tân hôn.
Ngày hôm đó, đám cưới được tổ chức thành công, suôn sẻ. Sau đó, cô dâu Lưu và chú rể đã trở về phòng tân hôn để động phòng hoa chúc.
Theo lời kể của cô Lưu, khoảng 23h đêm hôm đó, cô đã cùng chồng ngồi kiểm phong bì do quan khách mừng cưới. Tổng cộng, họ đã nhận được 10.200 nhân dân tệ (gần 35 triệu đồng). Sau đó, cặp đôi này cất số tiền đi và nghỉ ngơi.
Đến trưa hôm sau, cô Lưu và chồng quyết định đem số tiền mừng cưới đó đi gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, tại ngân hàng, cặp vợ chồng đếm đi đếm lại vẫn thấy hụt tiền so với đêm hôm trước, bị mất 2.800 nhân dân tệ (hơn 9,5 triệu đồng), tức là gần 1/3 số tiền mừng cưới mà họ nhận được.
Cô Lưu và chồng vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết vì sao tiền của mình lại "không cánh mà bay". Cô Lưu phân tích rằng ngoài 2 vợ chồng, chỉ có bố mẹ chồng là cùng kiểm phong bì nhưng họ tuyệt nhiên không đụng vào tiền bạc của con cái.
Ngay chiều hôm đó, cô Lưu đã gọi điện trình báo cảnh sát về vụ việc này, nghi ngờ rằng tiền mừng cưới của mình đã bị ai đó lấy trộm. Cảnh sát đã quyết định kiểm tra hệ thống giám sát của khách sạn và phát hiện ra rằng, có một nhân viên phục vụ của khách sạn đã tự ý đi vào phòng trong lúc vợ chồng cô Lưu đi ăn sáng.
Lúc này, cô Lưu một mực khẳng định rằng nhân viên khách sạn đã lấy trộm tiền của mình. Cô cũng tức giận khi nhân viên khách sạn tự ý vào phòng của khách khi chưa được sự cho phép.
Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng nếu nhân viên đó không chịu nhận thì cũng không có cách nào buộc tội, bởi hình ảnh từ camera là không đủ chứng cứ để chứng minh người đó trộm tiền.
Tất nhiên, cô Lưu cũng không thể cho qua chuyện này dễ dàng. Dù không thể chứng minh nhân viên khách sạn trộm tiền, cô Lưu cũng nhất quyết muốn tố cáo khách sạn vì đã để nhân viên tự ý vào phòng khi chưa nhận được sự đồng ý của khách.
Cô Lưu cũng thắc mắc về vấn đề nếu nhân viên vào phòng mà khách bị mất tài sản thì làm như thế nào.
Sau đó, một luật sư đã tư vấn rằng việc nhân viên khách sạn tự ý vào phòng là sai, nếu cô Lưu thật sự mất tiền thì có thể thương lượng với phía khách sạn để nhận được sự bồi thường thích hợp.
Theo Người đưa tin
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
20 phút trước
-
50 phút trước
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước