Tiếng gọi mẹ thất thanh trong căn nhà 6 người chết cháy

Khi lửa tràn ngập căn nhà, hàng xóm nghe tiếng con gái ông Tiên gọi mẹ thất thanh. Vợ chồng thầy giáo này với hai con tìm đường thoát thân nhưng không kịp.

10h30,  tại hiện trường hỏa hoạn khiến 6 người chết tại địa chỉ số 91 đường Phan Bội Châu (TP Cà Mau), cảnh sát vẫn phong tỏa một đoạn đường để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm. Hàng chục người thân của thầy giáo Tiên đứng ngồi xung quanh các thi thể bị cháy đen. Tiếng khóc than, kêu gào khiến hàng xóm rơi nước mắt.

Đây là căn nhà cấp bốn gần chợ phường 7, có vách ngăn ở giữa để chia cách không gian của hai gia đình và không cửa sau để thoát hiểm.

Đoạn trước là nơi sinh sống của bà Trần Thị Lê (70 tuổi) là chị ruột của nạn nhân Trần Quang Tiên (59 tuổi). Phía sau là nơi ở của vợ chồng thầy giáo dạy môn Vật lý này cùng hai con và hai cháu nội, ngoại.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 8 người gồm bà Lê, vợ chồng ông Tiên, hai con và cháu nội, ngoại của thầy giáo này là chị Trần Thị Kim Hằng (28 tuổi), anh Trần Quang Toàn (22 tuổi), bé Trần Thanh Vi (8 tuổi) và Quách Gia Hy (4 tuổi).

Ban ngày, anh Trần Quang Minh là con trai cả của thầy Tiên cũng có mặt tại đây. Ban đêm thanh niên này làm công cho quán cà phê nên ngủ ở nhà trọ, để con (bé Vi) ở cùng với ông bà nội.


Bà Trần Thị Thủy ở gần chợ phường 7, TP Cà Mau cho biết, gia đình thầy Tiên sống thanh đạm, hòa nhã với mọi người xung quanh. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo 59 tuổi cùng 5 người thân khiến mọi người ở chợ phường 7 bàng hoàng.

Là người thức sớm để dọn bún bán trong chợ phường 7, anh Nguyễn Quốc Dễ đã chứng kiến cảnh hỏa hoạn gây tang thương cho gia đình thầy Tiên. Theo anh Dễ, khi phát hiện lửa, mọi người hô hoán cho hàng xóm xung quanh chạy đến nhà số 91 để đập cửa thì chị ông Tiên mới hay phía sau bị cháy vì bà Lê ngủ say trong phòng.

"Lửa dữ dội nên chúng tôi chỉ kịp cứu cô Tư Lê. Những người ở phía sau không thoát được trong sự bất lực của nhiều người bên ngoài", anh Dễ nói.

Hàng xóm Trần Quốc Khanh cho hay, quá nửa đêm, ông nghe mọi người la thất thanh khi nhà thầy Tiên bị cháy. Khi xe cứu hỏa chưa đến, láng giềng ai cũng mang thau, thùng ra để xách nước tạt vào đám cháy nhưng không thể vào bên trong vì lửa quá mạnh.

"Mọi người sau khi cứu được cô Lê thì bất lực nhìn vào nơi gia đình thầy Tiên bị nạn", ông thở dài.

"Lúc nhà anh Tiên cháy, tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà sau. Hằng liên tục gọi mẹ. Lửa quá lớn, tôi phun nước từ trên nóc nhà xuống đám cháy nhưng không khống chế được", ông Ngô Văn Nga - chủ căn nhà lầu cạnh bên kể.

Con trai cả của ông Tiên là anh Trần Quang Minh đi làm đêm nên thoát nạn. Thanh niên này chạy về nhà với vẻ hoảng hốt vì ngoài cha mẹ, mẹ con em gái thì anh Minh còn mất đi con gái là bé Vi. 

Bà Trần Thị Thủy ở gần chợ phường 7, TP Cà Mau cho biết, gia đình thầy Tiên sống thanh đạm, hòa nhã với mọi người xung quanh. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo 59 tuổi cùng 5 người thân khiến mọi người ở chợ phường 7 bàng hoàng.

Là người thức sớm để dọn bún bán trong chợ phường 7, anh Nguyễn Quốc Dễ đã chứng kiến cảnh hỏa hoạn gây tang thương cho gia đình thầy Tiên. Theo anh Dễ, khi phát hiện lửa, mọi người hô hoán cho hàng xóm xung quanh chạy đến nhà số 91 để đập cửa thì chị ông Tiên mới hay phía sau bị cháy vì bà Lê ngủ say trong phòng.

"Lửa dữ dội nên chúng tôi chỉ kịp cứu cô Tư Lê. Những người ở phía sau không thoát được trong sự bất lực của nhiều người bên ngoài", anh Dễ nói.

Hàng xóm Trần Quốc Khanh cho hay, quá nửa đêm, ông nghe mọi người la thất thanh khi nhà thầy Tiên bị cháy. Khi xe cứu hỏa chưa đến, láng giềng ai cũng mang thau, thùng ra để xách nước tạt vào đám cháy nhưng không thể vào bên trong vì lửa quá mạnh.

"Mọi người sau khi cứu được cô Lê thì bất lực nhìn vào nơi gia đình thầy Tiên bị nạn", ông thở dài.

"Lúc nhà anh Tiên cháy, tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà sau. Hằng liên tục gọi mẹ. Lửa quá lớn, tôi phun nước từ trên nóc nhà xuống đám cháy nhưng không khống chế được", ông Ngô Văn Nga - chủ căn nhà lầu cạnh bên kể.

Không chỉ các hộ dân lân cận kéo đường ống phun nước vào đám cháy, lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp cũng bơm nước liên tục từ mái nhà xuống. Vài chục phút sau, lửa mới được khống chế, ngăn cháy lan sang các căn hộ xung quanh.

Khám nghiệm hiện trường lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện thi thể hai bé bị cháy đen trên căn gác gỗ. Anh Toàn gục chết cạnh cầu thang, gần đó là cha mẹ và chị gái nằm dưới sàn gạch và khu vực nhà vệ sinh.

Trao đổi với Zing.vn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi nhận định, các nạn nhân cùng ngủ trên gác. Khi hay nhà bị cháy, họ chạy xuống tìm đường thoát thân và vào nhà vệ sinh mở nước dập lửa nhưng bất thành.

"Có thể do chập điện gây cháy vì trong nhà thầy Tiên điện câu kéo không an toàn lắm", lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau nói.

Trước mắt, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng hỗ trợ mỗi người thiệt mạng 5,4 triệu đồng, gia đình có nhà cháy 10 triệu đồng. Ông Bi cũng đề nghị UBND TP Cà Mau không thu tiền đất an táng 6 người tại nghĩa trang nhân dân của TP.


Theo Zing


Tin tức mới nhất