'Tiểu tam' ra vẻ yếu đuối, vợ bất lực vì bị chồng ngăn cản đánh ghen
Dù rất phẫn nộ trước hành động của chồng và cô tình nhân nhưng người vợ lại không thể làm gì được.
Không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. Có người vì những mâu thuẫn mà chia tay, cũng có người vì sự xuất hiện của "người thứ ba" mà xa cách.
Khi phát hiện vợ/chồng ngoại tình, mỗi người lại có cách cư xử, giải quyết khác nhau.
Mới đây, một người phụ nữ sống tại thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã phát hiện chồng mình quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Tuy nhiên, những hành động của người chồng và tình nhân của anh ta khiến người vợ càng thêm tức giận và đau đớn.
Hôm đó, một đôi nam nữ đang tay trong tay tình tứ đi mua sắm, cử chỉ rất thân mật, trông như một đôi mới yêu, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng không ai ngờ được rằng đây thực chất chỉ là một cặp tình nhân, người đàn ông đã có gia đình nhưng lại đi cặp kè với người phụ nữ khác.
Người phụ nữ này cũng biết rõ nhân tình của mình là "hoa đã có chủ" nhưng vẫn chấp nhận làm "người thứ ba".
Nào ngờ "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", người chồng tưởng rằng sẽ giấu được chuyện này mãi mãi nhưng vợ anh ta đã sớm phát hiện được sự khác thường.
Người vợ đã đi theo dõi chồng, cuối cùng bắt quả tang tận tay lúc chồng đang ôm hôn người phụ nữ khác.
Không nén được cơn tức giận trong lòng, người vợ lập tức xông vào muốn đánh ghen, kéo áo rồi giật tóc "tiểu tam". Cô tình nhân cũng biết mình sai nên không dám ra tay, càng không dám mở miệng nói câu nào.
Ngược lại, cô ta tỏ vẻ yếu đuối, nép vào lòng người chồng mong được anh ta bảo vệ. Thấy vậy, ý muốn được chở che tình nhân của người chồng trỗi dậy. Anh ta cố gắng ôm tình nhân vào lòng, tay kia thì liên tục đẩy vợ ra.
Một mình người vợ không thể đấu lại sức lực của người chồng cùng cô tình nhân nên dù có xông vào đánh ghen thế nào cũng không nhằm nhò gì, chỉ khiến bản thân thêm phẫn nộ và tổn thương. Trong khi đó, "người thứ ba" ngoài mặt tỏ ra yếu đuối và sợ hãi nhưng thực chất trong lòng có lẽ đang tự đắc, sung sướng.
Được biết sau cùng, người vợ này đã lựa chọn đệ đơn ly hôn lên tòa án, đồng thời muốn giành quyền nuôi con và yêu cầu chồng bồi thường cho những tổn thất về tinh thần mà cô phải chịu đựng sau khi phát hiện chồng ngoại tình, phản bội gia đình.
Sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung đã để lại nhiều ý kiến trái chiều:
"Đau khổ không chỉ là khi phát hiện chồng ngoại tình, đau khổ nhất còn là khi chồng bênh vực tình nhân trước mặt mình và những người xung quanh".
"Những người đàn ông như thế này không xứng đáng có được hạnh phúc".
"Loại tiểu tam chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng lại cố tình tỏ vẻ yếu đuối, giống như mình là nạn nhân, đáng lẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật".
Theo Người Đưa Tin
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước