Phim điện ảnh Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ do Bột Creative Hub sản xuất dưới sự giám chế của biên kịch Bình Bồng Bột (Nguyễn Thanh Bình).
“Dù đảm nhận hầu hết các công tác đạo diễn của phim nhưng tôi không dám nhận mình là đạo diễn và cũng mong mọi người gọi tôi là giám chế, giám trong giám sát, chế trong chế tác, sáng tạo. Tôi cũng không mong Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ được gọi là phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình vì phim là thành quả chung của cả một ê-kíp, của đoàn diễn viên tài năng”, Bình Bồng Bột chia sẻ về vai trò của mình ở dự án này.
Phim với sự góp mặt của dàn diễn viên: nghệ sĩ Ái Như, nghệ sĩ Thành Hội, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Tín Nguyễn, Kim Hải, Samuel An. Trong đó Tín Nguyễn nhận được sự quan tâm khi những phim nữ diễn viên tham gia đều có doanh thu trên trăm tỷ.
"Việc mọi người gọi danh xưng diễn viên trăm tỷ đồng là một ưu ái, nhưng bản thân tôi thì lại rất sợ danh xưng này. Tôi thấy nó rất nặng bởi chỉ góp một phần như hạt cát trong sa mạc để tạo nên tác phẩm. Trong đoàn phim có rất nhiều người và mọi người đều đóng góp công sức vào thành công của phim.", Tín Nguyễn trải lòng.
Trong phim, Tín Nguyễn vào vai Hảo, một vai khóc rất nhiều trái ngược với những vai diễn tràn đầy năng lượng mà cô thể hiện trong các phim trước.
Tín Nguyễn cho hay phương châm làm nghề của cô là luôn sống trong nhân vật để thể hiện vai diễn trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó nữ diễn viên còn cảm thấy may mắn khi diễn cùng các cô chú, anh chị giàu kinh nghiệm, được truyền năng lượng diễn xuất và học hỏi rất nhiều.
Kim Hải - chồng của Tín Nguyễn trong phim tâm sự: "Có hai cảnh quay đáng nhớ với tôi. Một là ngày quay cảnh tang lễ thì cậu ruột tôi thật sự qua đời, nên ngoài bộ đồ tang trong phim, tôi cũng đang để tang ngoài đời.
Hai là cảnh dưới mưa với câu thoại mà ngoài đời tôi nghĩ sẽ không bao giờ nói với mẹ vì quá đau đớn và gây tổn thương. Khi thốt ra câu đó, nhân vật như đang oán trách mẹ, nhưng trong tận cùng của cảm xúc, đó vẫn là sự tôn trọng và tình yêu dành cho bà, dành cho gia đình. Tôi nghĩ chính sự mâu thuẫn ấy mới làm cho vai diễn này chạm tới cảm xúc thật của khán giả".
Nghệ sĩ Ái Như lần đầu vào vai chính của một phim điện ảnh. Bà cho hay lý do mãi đến hiện tại mới trở lại lĩnh vực này là vì bận bịu điều hành sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Chỉ khi chuyển sang diễn kịch theo mùa, bà mới có quãng nghỉ giữa để nhận lời đóng phim cũng như vì tình cảm dành cho Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ và dàn diễn viên tài năng.
Với thể loại hài kịch đen - còn khá mới mẻ với điện ảnh Việt - phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm độc đáo: vừa bật cười vì sự châm biếm sâu cay, vừa lặng người trước những khoảnh khắc trần trụi, khi một gia đình tưởng chừng là mặt hồ phẳng lặng lại dội lên nhiều cơn sóng ngầm.
Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/9/2025.
Hòa Phạm
Theo Thương Trường





