Tình cảm vợ chồng có hòa hợp hay không, chỉ cần nhìn thoáng qua bữa ăn là biết
Nếu chuyện tình cảm của hai vợ chồng tốt đẹp, dù ở thời điểm nào, trong lòng họ vẫn sẽ có nhau, nghĩ về nhau. Khi ăn, hai vợ chồng sẽ thường mời nhau, đút thức ăn cho nhau.
1. Khi ăn, hai vợ chồng có mời nhau ăn hay không?
Nếu chuyện tình cảm của hai vợ chồng tốt đẹp, dù ở thời điểm nào, trong lòng họ vẫn sẽ có nhau, nghĩ về nhau. Khi ăn, hai vợ chồng sẽ thường mời nhau, đút thức ăn cho nhau.
Còn nếu giữa hai người không còn tình cảm thì tự nhiên trong lòng sẽ không nghĩ đến nhau nữa. Vì thế, khi ăn, họ chỉ biết gắp cho mình, có gì ngon thì tự ăn.
Trên bàn ăn, nếu hai bạn quá “ích kỷ” và không chịu quan tâm, chăm sóc nhau thì rõ ràng trong lòng hai người không còn yêu thương nhau nhiều như trước nữa.
2. Trên bàn ăn, cả hai có dành cho nhau ánh mắt yêu thương, âu yếm hay không?
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vì vậy, nếu yêu nhau, dù không nói ra nhưng tình yêu dành cho nhau sẽ thể hiện qua đôi mắt, không giấu giếm được.
Khi yêu nhau sâu đậm, ánh mắt của hai người sẽ khác ngay cả khi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, như thể người kia là thế giới của riêng mình. Ở bên người kia, bạn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Tuy nhiên, nếu bạn không còn yêu nhau và trái tim bạn không còn nửa kia, dù ngồi đối mặt với nhau trong bữa tối, bạn cũng không dành cho nửa kia ánh mắt dịu dàng chứ đừng nói đến nụ cười trên môi.
Khi ngồi ăn cùng nhau, cả hai chỉ lãnh đạm hờ hững nhìn nhau. Điều này có nghĩa rằng tình cảm hai bạn không còn dành nhiều tình cảm cho nhau nữa.
3. Khi ăn, cả hai có giao tiếp với nhau hay không?
Khi cùng ngồi ăn, hai bạn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau hay chỉ ngồi ăn và lướt điện thoại? Nếu yêu nhau chân thành, cả hai sẽ cùng dùng bữa và cười nói trong suốt bữa ăn. Nhưng nếu hai người ngồi với nhau nhưng cảm thấy chẳng có gì để nói với nhau nữa, chuyện tình cảm của bạn chắc không còn được như xưa.
Vì vậy, khi cùng ăn cơm, hai bạn hãy tắt điện thoại đi, cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm nhau. Trong cuộc sống hiện đại, cả vợ và chồng đều dành nhiều thời gian ở bên ngoài và có rất ít thời gian dành cho nhau. Hãy trân trọng mỗi giây phút được ở bên nhau và đừng để những thời khắc ấy trôi qua lãng phí.
Theo Emdep
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước