Tình cũ chồng xin tiền bơm ngực, vợ cho thêm vốn đi sửa luôn 'cái nết'
Đấy, em xử tình cũ của chồng đơn giản thế thôi. Tạm thời không thấy ả liên lạc lạc với lão chồng em nữa. Sau thì không biết sẽ thế nào.
Hơn tháng nay em giận chồng không thèm nói chuyện. Mặc dù lão chưa phụ em nhưng lằng nhằng không dứt khoát với tình cũ nên em bực.
Nói đến người tình cũ của lão thì đúng là chỉ diễn tả được bằng đúng 1 chữ trơ thôi các chị ạ. Ngày trước là cô ta bỏ chồng em trước. Nghe đâu 2 người yêu nhau gần 5 năm, nhưng sau chê chồng em nghèo nên đã cặp luôn với sếp rồi làm vợ nhỏ của gã đó.
Tiếc là đời đâu đẹp như mơ. Lấy được 3 năm, chồng ả lại kiếm được cô bồ khác bỏ rơi ả rồi ly hôn, lúc ấy ả mới quay về tìm chồng em các chị ạ.
Chồng em trước nay hiền lành. Khi yêu anh cũng không giấu giếm chuyện quá khứ của mình. Thế nên mấy năm sống chung dưới 1 mái nhà chưa bao giờ em mảy may nghi ngờ lão.
Song đợt gần đây em để ý thấy chồng cứ lén la lén lút nhắn tin, gọi điện. Hễ thấy vợ đi vào là y như rằng tắt vội điện thoại. Em hỏi, lão bảo: “Toàn chuyện công việc, em biết gì mà hỏi”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Cho tới hôm ấy lão đi làm để quên điện thoại ở nhà, em hì hục vào xem tin nhắn mới phát hiện lão liên lạc với tình cũ. Nói chung đọc tin nhắn qua lại của anh ả thì em đoán mọi chuyện không tới nỗi nào.
Lão nhà em vẫn biết giữ chừng mực. Chỉ có con bé kia là đang thả thính lão một cách trắng trợn suốt ngày đò đưa, uốn éo nhắn thương nhớ, luyến tiếc ngày xưa.
Em để ý thấy chồng chỉ nhắn lại kiểu như thôi chuyện đã qua đừng nhắc lại, hay chúng ta giờ là bạn, anh đã có gia đình…
Đợt sau em bắt đầu thấy cô ta có hiện tượng moi tiền chồng em các chị ạ. Vì trước giờ cô ta ăn bám quen rồi, giờ ly hôn không ai dựa dẫm nên phải đi đào mỏ đàn ông. Suốt ngày nhắn tin than nghèo kể khổ bảo phải lo tiền thuê nhà, tiền này tiền kia.
Em đoán lão nhà em cũng cho nhiều rồi nên ả mới than một cách vô tư thế. Bực quá, em làm ầm. Sau lão phải khai sạch sẽ rằng lão cũng không có ý gì, chỉ coi cô ta là bạn, có điều kiện thì giúp đỡ.
Song đến chiều qua, vô tình em bắt gặp lão nói chuyện điện thoại với con bé đó trong phòng, em lao vào giật điện thoại nghe luôn. Lão cũng để yên em nghe không giành lại. Bên đầu dây bên kia, ả vẫn õng ẹo.
“Em đang khó khăn, muốn đi nâng lại ngực mà chưa có tiền, anh cho em 10 triệu nhé”.
Em cười đáp: “Chị cho em 15 triệu luôn để sửa thêm cái nết. Dạng như em ngực đẹp, mông cong mà đi mồi chài chồng người khác thì cũng vứt em ạ. Tránh xa chồng chị ra nhé, không đừng trách”.
Cô ta im re, cúp máy vội. Chồng em đứng bên không nói gì. Sau anh ôm em bảo: “Cũng nên để vợ ra tay giúp anh thế cho nhẹ nợ”.
Đấy, em xử tình cũ của chồng đơn giản thế thôi. Tạm thời không thấy ả liên lạc lạc với lão chồng em nữa. Sau thì không biết sẽ thế nào.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước