Tình yêu ở tuổi 26, không cần mộng mơ, chỉ cần chân thành
Đã qua cái thời mơ mộng, lấy lãng mạn làm tiêu chuẩn của tình yêu, những cô gái 26 tuổi đi suốt một quãng đường dài chỉ cần đến với một tình yêu chân thành là đủ.
Ở tuổi 18, 20, mà ngay cả ở tuổi 23, 24 chúng mình vẫn còn hy vọng bản thân sẽ là một nữ chính ngôn tình. Tức là chỉ cần ở nhà xem phim Hàn cũng có thể gặp được soái ca, dù không xinh đẹp xuất sắc cũng có thể có người yêu điển trai như hoàng tử, là tổng tài của một công ty lớn các kiểu.
Chẳng có cô gái nào lại không từng mơ mộng như thế, nhất là khi đọc những bài báo về các câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa cô này với anh kia. Chúng mình thường nằm mơ giữa ban ngày rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, chàng sẽ xuất hiện và đón ta đi, xứng đáng với từng ấy thời gian chúng ta chờ đợi. Thế rồi tình yêu đến.
Ta nghĩ rằng chàng sẽ như trong truyện, ít ra thì bằng một nửa, một phần ba như bộ phim kia. Chàng phải làm tất cả mọi thứ vì tình yêu này. Vậy nhưng, có một điều chúng ta không thể ngờ, chàng 'người trần hơn cả người trần' nữa, chàng có vô vàn tật xấu, chàng không đi đón ta đúng giờ, chàng không xuất hiện đúng lúc ta cần nhất, và vô vàn những điều ta từng hy vọng đều sụp đổ. Tình yêu chấm hết.
Trải qua vài mối tình như thế, mối tình chỉ cần ánh mắt chạm nhau đã yêu, chỉ cần tặng nhau một bông hoa đã thấy cuộc đời này tràn ngập màu hồng lãng mạn, và một ngày ta nhận ra, tuổi 26 ập đến bất ngờ. Ta không nghĩ rằng có một ngày ta lại già đến như thế, mà đã thế lại 'đến tuổi này mà vẫn chưa có chồng'. Ta cũng từng nghĩ sau những cuộc tình thất bại, ta không còn đủ niềm tin để yêu một cách 'tử tế' nữa. Thế nhưng, vào một sáng 26 tuổi không đẹp trời lắm, ta nghĩ rằng tình yêu vẫn ở đâu đó đang đợi ta đến. Chẳng phải tình yêu ngọt ngào của tuổi 20, chỉ mong ước về một tình yêu chân thành là vừa đủ.
Đã từng bị tổn thương, đã từng có nhiều đêm khóc ướt gối, đã từng cảm thấy mọi thứ thật tệ, ta giờ đây không cần người yêu đẹp trai lồng lộn (đẹp vừa vừa là may lắm rồi), ta không cần người yêu phải giàu có (chỉ cần chăm chỉ cố gắng là được), ta không cần người yêu lúc nào cũng vì ta mà làm tất cả, chỉ cần anh ấy yêu ta một cách thật lòng là đã hạnh phúc. Phải chăng đây là suy nghĩ về tình yêu giản đơn của những người 'già' tuổi 26?
Hết rồi những nông nổi chạy theo một tình yêu không đến bến bờ cuối cùng. Cũng đã hết ngẩn ngơ về một tình yêu hào nhoáng, tặng nhau những món quà đắt tiền và nghĩ rằng đó là tình yêu thật sự. Tuổi 26 mơ về một tình yêu mà ở đó mỗi sáng đều có người chờ mình tỉnh dậy, vội vàng nấu cho nhau bữa sáng rồi đường ai người nấy đi làm. Tối về lại vội vã đi chợ, nấu ăn, nghe nhau nói về những điều mệt mỏi, khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Cùng nhau cười vui, cùng nhau tâm sự, chia sẻ những nỗi buồn và sẵn sàng tựa vào nhau khi cần thiết.
Người ấy cũng không xuất sắc gì lắm, chỉ biết sửa chiếc bóng đèn hỏng, biết giặt quần áo, biết đi chợ... Lại còn nhiều lúc nóng giận vì ta làm sai, cư xử chưa đúng mực, nhưng lại nhắc nhở nhau nhẹ nhàng để rút kinh nghiệm. Đó, sự thật về một con người 'đúng chuẩn là người', chứ không phải là một người yêu đậm tính… Hàn Quốc nào cả.
Thế đó, ở tuổi này không mong chàng đến bất ngờ, chỉ cần chàng đến nhẹ nhàng là đã đủ mừng vui rồi…
Theo Báo đất Việt
-
11 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.