Trong khi người bạn thân Ngô Kỳ Long đã tìm được mùa xuân thứ hai trong tình duyên, chàng Ngũ A Ca vẫn tỏ ra chưa thực sự sẵn sàng cho con đường tình ái.
Tuần trước, nam diễn viên Ngô Kỳ Long công khai quan hệ tình cảm với người tình màn ảnh Lưu Thi Thi và nhận được vô số lời chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp. Vì vậy, là anh em tốt từ thời nhóm nhạc Tiểu Hổ, Tô Hữu Bằng cũng thông qua weibo để gửi lời chúc mừng bạn. Còn về phần mình, anh vẫn bình tâm nói chưa có kế hoạch cho chuyện kết hôn.
Trong bộ phim mới nhất, Tô Hữu Bằng hóa thân thành nhân vật cảnh sát trung niên thông qua kết hôn giả để tìm chân mệnh thiên tử. Trái ngược với hình ảnh trên phim, anh của đời thực lại tỏ ra lo sợ chuyện vợ con. Anh cho biết, kết hôn là một hình thức ngược đãi bản thân. Anh không thích trẻ con vì tính tình không đủ kiên nhẫn.
Ở tuổi 40, Tô Hữu Bằng gây dựng được sự nghiệp ổn định, nhưng tình duyên thì chưa có bất cứ tín hiệu đáng mứng nào.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Tô Hữu Bằng hào hứng cho biết, gần đây anh có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo và cảm thấy vô cùng hứng thú với giáo lý cửa Phật. Cuối tháng 11, anh sẽ tới Ấn Độ tĩnh tâm tu luyện trong 10 ngày, qua đó hóa giải những tật xấu của bản thân. Tô Hữu Bằng nói: “Cuộc đời con người rất vất vả, lúc nào cũng vất vả. Nên giảm bớt công việc và tĩnh tâm để sống ý nghĩa hơn. Tất nhiên không đến mức phải cắt tóc xuất gia”.
Tô Hữu Bằng sẽ đến Ấn Độ quy y cửa Phật trong 10 ngày.
Giữa tiếng pháo hoa rộn ràng mừng ngày đất nước thống nhất, đoàn tàu Thống Nhất lăn bánh qua đường Giải Phóng, mang theo niềm tự hào của hàng triệu con tim.
Không chỉ lan truyền thông điệp “Yêu môi trường là yêu nước”, "Yêu nước không xả rác", nhiều bạn trẻ ở TP.HCM còn bắt tay thu gom rác sau buổi tổng duyệt diễu binh.
Bỏng 95% cơ thể, mặt biến dạng và cụt 9 ngón tay, Dai từng bị "trù" là không ai yêu, nhưng cô đã đính hôn với chàng trai sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
MC Vũ Mạnh Cường dẫn dắt nhiều chương trình lớn dịp đại lễ 30/4. Anh cho biết bản thân bỏ nhiều show lớn để tham gia loạt sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chỉ vẻn vẹn 9 phút trên pháp trường, người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đã đi vào lịch sử kháng chiến chống xâm lược của nước ta như một biểu tượng của lòng quả cảm.
"Khi Lê Hoàng Hiệp và Lê Hoàng Haha trong một khung hình. Một bên tuyệt đối điện ảnh, một bên tuyệt đối mắc cười", là bình luận hài hước dân mạng để lại.
Trên mạng không ít bình luận khiếm nhã, suồng sã nhắm đến thành viên của đoàn diễu binh, diễu hành nhưng chúng ta cần nhìn nhận đó là sự bỡn cợt với lòng yêu nước.