TP.HCM: Cách ly 1 hành khách nghi nhiễm Ebola trong Tết
Trở về từ Châu Phi sau 10 ngày sốt cao liên tục, ho khan, tức ngực và khó thở, một hành khách đã được cách ly ngay lập tức tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện một hành khách có thân nhiệt cao bất thường. Ngay lập tức, người này được cách ly và đưa thẳng tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để kiểm tra.
Ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vụ việc xảy ra từ hôm 11.2. Qua kiểm tra, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới kết luận hành khách này bị lao phổi chứ không phải nhiễm Ebola như nghi ngờ ban đầu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đã đón một lượng lớn hành khách quốc tế, trong đó
có nhiều Việt kiều về quê trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho biết thêm, bệnh nhân là nam giới, 27 tuổi, từ Châu Phi về nước, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bình Thuận. Khi chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh thì hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay phát hiện thân nhiệt của hành khách này cao bất thường.
Ngay lập tức, hành khách được nhân viên của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cách ly. Kết quả kiểm tra sức khỏe tại sân bay cho thấy, nam hành khách bị sốt cao với các biểu hiện ho khan, khó thở.
Trước khi về nước, hành khách này đang làm việc tại thành phố Freetown - thủ đô của nước Cộng hòa Sierra Leone thuộc khu vực Tây Phi.
Từ đầu tháng 2.2016, bệnh nhân đã có biểu hiện ho khan, khó thở, tức ngực, ăn uống kém và bị sốt kéo dài. Chỉ trong 10 ngày, bệnh nhân này đã bị sụt 10kg, không còn sức lao động nên buộc phải về nước.
Qua các dấu hiệu trên, nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất không loại trừ khả năng hành khách bị nhiễm Ebola. Ngay lập tức, hành khách được chuyển thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, mặc dù còn sốt cao tới 39 độ C nhưng bệnh nhân vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Bước đầu, bệnh viện phát hiện phổi bệnh nhân có ran nổ rải rác và chẩn đoán mắc bệnh lao phổi, nên bệnh nhân được cách ly, theo dõi đặc biệt.
Trong khi đó, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy bênh nhân âm tính với vi-rút Ebola (tức không nhiễm). Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Lao của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.
Ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vụ việc xảy ra từ hôm 11.2. Qua kiểm tra, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới kết luận hành khách này bị lao phổi chứ không phải nhiễm Ebola như nghi ngờ ban đầu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đã đón một lượng lớn hành khách quốc tế, trong đó
có nhiều Việt kiều về quê trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho biết thêm, bệnh nhân là nam giới, 27 tuổi, từ Châu Phi về nước, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bình Thuận. Khi chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh thì hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay phát hiện thân nhiệt của hành khách này cao bất thường.
Ngay lập tức, hành khách được nhân viên của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cách ly. Kết quả kiểm tra sức khỏe tại sân bay cho thấy, nam hành khách bị sốt cao với các biểu hiện ho khan, khó thở.
Trước khi về nước, hành khách này đang làm việc tại thành phố Freetown - thủ đô của nước Cộng hòa Sierra Leone thuộc khu vực Tây Phi.
Từ đầu tháng 2.2016, bệnh nhân đã có biểu hiện ho khan, khó thở, tức ngực, ăn uống kém và bị sốt kéo dài. Chỉ trong 10 ngày, bệnh nhân này đã bị sụt 10kg, không còn sức lao động nên buộc phải về nước.
Qua các dấu hiệu trên, nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất không loại trừ khả năng hành khách bị nhiễm Ebola. Ngay lập tức, hành khách được chuyển thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, mặc dù còn sốt cao tới 39 độ C nhưng bệnh nhân vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Bước đầu, bệnh viện phát hiện phổi bệnh nhân có ran nổ rải rác và chẩn đoán mắc bệnh lao phổi, nên bệnh nhân được cách ly, theo dõi đặc biệt.
Trong khi đó, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy bênh nhân âm tính với vi-rút Ebola (tức không nhiễm). Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Lao của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
3 giờ trướcGiá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
-
4 giờ trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
7 giờ trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
8 giờ trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
8 giờ trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
8 giờ trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
9 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
12 giờ trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
12 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
12 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
14 giờ trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
14 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
14 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
18 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
1 ngày trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
1 ngày trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
1 ngày trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước