Trả lời các câu hỏi này để xem, bạn có nguy cơ ế hay không nhé?
Hãy trả lời thành thật 5 câu hỏi này để xem bạn có đang thuộc "top" ế dài hay không nhé!
1. Bao lâu rồi bạn không mua quần áo?
Nếu gần đây là 1-2 tuần bạn mới mua đồ cho mình thì đó là tín hiệu mừng. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra cách đây cả quý, 2 tháng, thì chứng tỏ bạn đang trong tình trạng chán quan tâm tới mình.
Và điều đó cũng càng cho thấy, bạn đang chưa có đối tượng nào chú ý hoặc bạn không chú ý đối tượng nào.
Trang phục là điều khiến người khác chú ý nhiều vào bạn nhất. Hãy chăm chút bản thân ngay từ những hình thức ban đầu, nếu không, người khác sẽ thấy bạn thiếu sức hút. Ăn mặc đẹp thì lo gì ế? Đừng bỏ qua điều quan trọng này nhé các bạn gái đang cần tìm người yêu!
2. Bạn có nhiều bạn khác giới không?
Nếu câu trả lời là không, hoặc số lượng ít hơn 5 thì chứng tỏ bạn đang có nguy cơ ế. Là bởi vì cơ hội tiếp xúc của bạn sẽ cực kì ít, và điều đó đồng nghĩa với việc, bạn không thể nào có cơ hội để yêu một ai đó, ít nhất là những người đang cùng chiến tuyến với bạn, cùng hội nhóm với bạn.
Hãy chịu khó đi chơi, tiếp xúc và tích lũy thêm nhiều người bạn nữa. Vì chỉ có nhiều bạn khác giới, bạn mới biết được người mà mình mong muốn chọn làm người yêu là người như thế nào.
3. Soi gương, bạn thấy gì?
Một người đầu bù tóc rối, mắt quầng thâm hay là một người có vẻ ngoài đẹp, dễ thương, gọn gàng, cuốn hút? Nếu là vế đầu, vậy thì bạn đáng báo động rồi.
Dù có người yêu hay chưa, lúc nào cũng phải vui vẻ, tươi tỉnh, tạo tâm lý thoải mái và khiến cuộc sống của mình tươi vui. Đừng ủ rũ, tâm trạng hay quá buồn chán. Vì như thế, nhan sắc sẽ sớm hao mòn và đối phương sẽ chẳng thấy bạn cuốn hút ở điểm nào đâu.
Nhanh chóng cải thiện bản thân ngay tức khắc để người khác nhìn đã thấy yêu rồi! Còn không thì chuẩn bị tinh thần đón chữ "ế" đi là vừa.
4. Bạn dành bao nhiêu thời gian dùng điện thoại, laptop, ipad?
Nếu số lượng thời gian cho việc dùng những thiết bị điện tử này chiếm 2/3 so với thời gian làm những việc khác thì bạn không có cơ hội kiếm người yêu đâu. Ngay từ hôm nay, hãy bỏ thói quen này đi và chuyên tâm vào các việc khác. Chẳng hạn đi chơi, đi du lịch, gặp gỡ giao lưu bạn bè.
Thậm chí, bạn có thể chủ động mời bạn bè đi ăn, đi chơi, để tạo cơ hội được gặp gỡ người này người kia, cũng như tiếp xúc vui vẻ với họ.
5. Bạn có ngại tiếp xúc với bạn khác giới không?
Nếu câu trả lời là có thì đó chính là dấu hiệu đáng buồn cho bạn rồi đó. Đừng biến bản thân thành người cô lập, nhút nhát và luống cuống khi ngồi cạnh người khác nhất là đối diện bạn khác giới.
Hãy tạo sự tự tin cho mình bằng cách ăn mặc đẹp, chỉn chu hình thức. Có như vậy thì người khác mới chú ý đến bạn. Nên nhớ rằng, sự tự tin chiếm 50% chiến thắng đấy nhé, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn là vậy, ngay cả trong tình yêu.
Quý Phi
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
4 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
6 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
7 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
10 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
14 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
23 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước