Trai tỉnh lẻ yêu gái thành phố, nhà giàu nhưng lại băn khoăn muốn bỏ chỉ vì 'tật' nhỏ khi ăn uống
Anh chàng lên mạng than vãn không biết có nên chia tay người yêu hay không chỉ vì lý do ăn uống thiếu tế nhị của bạn gái.
Trong tình yêu, có muôn vàn lý do để nghĩ đến việc chia tay. Có những lý do cực kì chính đáng nhưng cũng có những lý do lãng xẹt mà chính đối phương cũng không thể nào hiểu được.
Mới đây, một thanh niên có nickname D.L đã đăng tải lên mạng xã hội để xin ý kiến về câu chuyện tình cảm của mình. Theo như anh chàng tâm sự thì bạn gái có thói ăn uống rất ái ngại, đi đâu cũng "vét nồi" khiến chàng trai cảm thấy xấu hổ. Dù đó là một cô gái thành phố, nhà giàu còn anh chỉ là trai tỉnh lẻ thế nhưng thói ăn uống ấy chính là nguyên nhân khiến chàng trai băn khoăn.
Câu chuyện thu hút sự chú ý của cư dân mạng
Sau khi đăng tải câu chuyện cư dân mạng đã vào bình luận và chia sẻ rất rôm rả. Nhiều người đưa ra ý kiến khuyên nhủ cho chàng trai. Chuyện được đăng tải như sau:
"Bạn gái mình nhà ở thành phố, mình là trai tỉnh lẻ, ai cũng bảo mình 'sa vào chạn' nên cưới nhanh nhưng mình nói thật là mình đang cân nhắc lại...
Cô ấy rất được bố mẹ chiều, nhà có điều kiện nên khá lười mặc dù biết làm tất cả mọi thứ. Đặc biệt là nết ăn thì không ai tả được. Nhà người yêu mình ăn uống kiểu giúp việc cứ sắp hết ra mâm rồi ai ăn thì lấy vào 1 bát mang lên phòng ăn riêng, rất ít khi ngồi chung 1 mâm.
Trước đây khi đi ăn với nhau thì mình cũng phần nào biết người yêu ăn uống ra sao rồi, em ấy ăn từ tốn nhưng sẽ vét bằng sạch, không để chừa lại tí gì.
Cho nên tuần trước khi chưa có lệnh giãn cách toàn xã hội thì nhóm bạn mình có tổ chức 1 bữa ăn chung tại nhà, mình đã dặn người yêu là đừng có ngồi đến cuối bữa vét hết nhưng cô ấy chả nhớ gì hết.
Trong nhóm có cả người yêu của mấy thằng bạn mình nữa, đứa nào ăn uống cũng từ tốn nhẹ nhàng ỏn ẻn, người yêu mình thì không ngơi cái mồm lúc nào. Đã thế thấy mâm nhóm bạn mình bên cạnh mọi người buông đũa cả rồi còn vui vẻ bảo bên ấy không ăn mực chiên à để em.
Một đứa con gái mới bóng gió bảo: "Nhiều khi gái thành phố mấy cái tính nết còn không bằng gái nông thôn ấy", người yêu mình còn hồn nhiên bảo: "Chị nói đúng đấy"
Mình ngượng không để đâu hết ngượng, đã dặn đi dặn lại trước khi đi rồi mà đâu vẫn hoàn đấy. Mình có nên bỏ người yêu không?".
Chàng trai đang băn khoăn việc chia tay vì bạn gái có tật "vét nồi" khi ăn (Ảnh minh họa)
Tất cả cũng chỉ vì chuyện "ăn uống vét nồi" và tính tình quá vô tư của bạn gái. Cư dân mạng "đổ xô" vào bình luận, có 2 luồng ý kiến nhưng đa số vẫn thiên về việc phê phán anh chàng này, còn cô gái lại được bênh vực:
- Cô ấy đã là tiểu thư con nhà giàu, lại nhà thành phố thì chứng tỏ cô ấy chẳng thèm khát gì rồi. Ăn uống như vậy là quý trọng đồ ăn, là sống thoải mái không câu nệ. Thế nên anh phải giữ chặt bạn gái này
- Nếu anh so đo tính toán như vậy thì anh nên xem lại bản thân xem có xứng đáng với cô ấy không nhé
- Người con gái vô tư như vậy cần phải giữ chặt, sau này cô ầy cũng sẽ vô cùng thoải mái với anh
- Sao lại vì chuyện ăn uống vét nồi mà đòi chia tay. Vậy không lẽ đi đâu cũng phải để thừa lại à. Ăn được thì ăn chứ sao lại phải khách sáo, sĩ diện hão vậy anh bạn
Có vẻ như cư dân mạng đứng về phía cô gái rất nhiều và cho rằng đây là một đức tính tốt, không có gì phải xấu hổ. Hơn nữa, cô gái này đâu có nghèo khổ mà phải vét sạch nồi niêu. Đó là cô ấy vô tư và rất biết tiết kiệm.
Ngoài ra cũng có người cho rằng chàng trai nên khuyên nhủ bạn gái ăn uống cho đúng mực. Con gái ra ngoài mà ăn uống như vậy ở những chỗ lịch sự sẽ làm mất điểm cả hai.
Chung quy lại trong tình huống này rất khó phân định ai đúng ai sai. Tuy nhiên, nếu vì một lý do đó mà bỏ bạn gái thì chuyện tình cảm này đúng là nên xem lại. Yêu nhau là cùng nhau chia sẻ, góp ý để cả hai cùng hoàn thiện, tiến bộ hơn chứ không phải nhìn vào điểm xấu của nhau để chê bai, từ bỏ...
Thanh Tú (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước