Trần đời chưa có ai bỏ người yêu chỉ vì bị nhắc đi tắm như anh chàng này
Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội này nói về lý do chia tay kì lạ: Anh chàng bị bạn gái nhắc rửa tay và tắm quá nhiều khiến dân mạng xôn xao.
Có nhiều lý do để chia tay người yêu nhưng lý do bị nhắc tắm và rửa tay nhiều cũng là một trường hợp khác đặc biệt. Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn NEU confessions mới đây thực sự được rất nhiều người quan tâm.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
"Chia tay đi! Anh không chịu được người quá sạch sẽ như em?
Có ai như người yêu em, chỉ vì nhắc nhở rửa tay rửa chân trước khi ăn mà đòi chia tay! Dạo này em đọc báo với xem video về việc vệ sinh cá nhân trước khi ăn sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nên em dạo này có nhắc anh ấy liên tục
Đi chơi điện tử về tay thì bẩn ơi là bẩn, em nhắc là rửa tay trước khi ăn vì anh ấy hay ăn bốc lắm mà mặt anh ấy cũng cau có.
Anh ấy đi đá bóng về, chân hôi mà đi giày đá bóng xong về em nhắc là rửa chân rửa tay trước rồi muốn làm gì thì làm mà anh ấy cũng bảo "nghỉ đã tính tiếp" nhưng với thái độ ko tốt.
Rồi đi ăn, đến nhà hàng, ăn hàng ăn quán, em sợ nhất tay anh ấy cầm vào tay lái xe xong ngồi ăn, em nhắc anh ấy rửa mà cũng bảo "Có cái tay cầm lái xe mà cũng sợ bẩn à?".
Đi đường về, bụi bặm, mặt đen xì, mồ hôi mồ kê, em bảo là rửa mặt lau mặt cho kĩ đi cho sạch sẽ mát mẻ...anh cũng bảo "Có tí bụi mà dồ lên".
Rồi việc tắm rửa, cứ đúng 9h tối em lại "check" anh ấy tắm chưa mà anh ấy mắng em "Có phải trẻ con đâu mà cứ phải tắm chưa tắm chưa?"
Em còn chuẩn bị hẳn lọ rửa tay mang theo người để anh ấy có thể rửa tay rửa chân, thậm chí là rửa mặt bất cứ lúc nào. Mọi khi cũng chỉ mắng lại em thôi nhưng em nghĩ tốt cho anh ấy chứ có sao đâu mà hôm qua tự dưng nghiêm trọng hóa
- Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.
- Có chuyện gì thế anh.
- Chia tay đi! Anh ko chịu được người quá sạch sẽ như em?
- Đó cũng là lý do chia tay sao?
- Em phải là anh em mới hiểu được khó chịu đến mức nào.
- Vâng tùy anh.
Mọi người cho em 1 lời bình, yêu nhau đến giờ hơn 1 năm rồi chứ đâu phải là dăm bữa nửa tháng? Cứ như trẻ con vậy"
Tình huống này thật khiến bạn đọc khó đưa ra ý kiến. Mỗi người mỗi quan điểm, người cho rằng cô gái hơi quá, người lại cho rằng việc nhắc nhở đó là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên việc chia tay không hẳn ở vấn đề bị nhắc nhở rửa tay đâu nhé".
Bạn Thanh Long Nguyen cho rằng: "Em đoán xem có phải chia tay vì lí do em quá sạch không? Em sai rồi em ạ. Cuộc sống mà em. Ai rồi mà chẳng khác. Khi hết yêu hoặc kiếm được mối khác ngon hơn thì thiếu gì cách để chia tay. Người yêu em không trẻ con đâu mà là khôn đấy. Đúng là cuộc sống mà. Còn e nghĩ 1 năm yêu nhau là dài ư? Vậy thì em chưa biết hôn nhân của Cát Phượng và chuyện tình của Tiến Đạt rồi. Bao lâu không quan trọng, quan trọng là lòng người có thể thay đổi bất kì lúc nào".
Chung Vu có vẻ bất bình vì hành động của cô gái khi cho rằng cô này kiểm soát việc vệ sinh của người yêu quá kĩ nên đã bình luận hài hước: "Em cứ cầm theo chai cồn 70 độ, trước khi nó hôn em bảo súc miệng sát khuẩn trước đã rồi mới hôn, chúc em thành công".
Tran Xuan Truong cho lời khuyên khá thực tế: "Em ơi sạch thôi đừng sạch quá. Anh chỉ thấy người ta chết vì bệnh tật chứ chưa thấy ai chết vì bẩn đâu".
Có vẻ như rất nhiều ý kiến bất đồng với cô gái khi cho rằng cô này coi người yêu như đứa trẻ. Nhắc một lần thì được nhắc nhiều lần người khác sẽ cảm thấy bị kiểm soát, bị xúc phạm. Con gái cũng phải tế nhị không nên có vẻ dạy bảo người yêu như người bậc trên vậy.
Câu chuyện của bạn gái có lẽ cũng là bài học cho nhiều người trong tình yêu. Không nên nhắc đi nhắc lại một chuyện trong tình yêu, cũng không thể khó chịu ra mặt, thể hiện sự thiếu tôn trọng người ấy, dạy bảo người yêu thì càng không thể... Chung quy lại, chuyện chàng trai đòi chia tay cũng là có lý do nhưng nếu hai người thực sự tình cảm sâu đậm thì có thể ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau để giải quyết tình hình.
Có lẽ tất cả chỉ vì tình yêu chưa đủ lớn...
Thanh Trúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước