- Tham gia "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024", cuộc sống của chị thay đổi thế nào?
Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024, nhất là sau khi tôi quyết định trở lại với âm nhạc. Mọi hoạt động liên tục diễn ra chỉ trong một năm, nhưng cảm giác của tôi như đã trải qua 5 năm làm nghề vậy.
Trước đây, tôi chưa bao giờ toàn tâm toàn ý cho nghề một cách thoải mái như bây giờ. Năm 2024 thực sự mang đến hành trình hạnh phúc, khi tôi được sống với đúng bản thân mình và đam mê.

Trước đây, tôi vẫn e dè khi làm nghề, nhưng giờ khi đã tìm được con đường phù hợp, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Kể cả khi đối mặt với những khó khăn, tôi vẫn giữ được tâm thế điềm tĩnh.
- Chị từng giấu bố mẹ chuyện tham gia "Chị Đẹp" vì sợ không được ủng hộ. Bây giờ gia đình đã công nhận khả năng của chị chưa?
Bố mẹ tôi luôn lo lắng, dù chưa bao giờ cấm đoán con theo đuổi đam mê. Chính vì hiểu rõ điều đó, tôi chưa bao giờ dám thẳng thắn nói rằng: "Bố mẹ ơi, con sẽ trở thành ca sĩ". Tôi luôn bảo rằng đây chỉ là một nghề tay trái, một quyết định mang tính tạm thời.
Sau khi tham gia Chị Đẹp, những lo lắng ấy đã vơi đi rất nhiều. Khi bố mẹ nhìn thấy tôi trên màn ảnh, chứng kiến môi trường làm việc của tôi và những người đồng nghiệp xung quanh, những định kiến trước đây dần tan biến.
Tưởng là vô tình, nhưng kết quả hiện tại đã giải quyết tận gốc rễ những băn khoăn của bố mẹ về con đường tôi chọn đi.

Tôi đã mất 10 năm để giúp bố mẹ an tâm về sự lựa chọn của mình. Nhưng lo lắng cho con cái là điều tự nhiên. Vì thế, tôi chưa bao giờ cố chấp theo đuổi âm nhạc khi bố mẹ chưa thực sự sẵn sàng chấp nhận.
Chỉ đến khi mọi khúc mắc được hóa giải, tôi và bố mẹ mới có thể gặp nhau ở một điểm chung, nơi cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với công việc mà tôi đang làm. Đó có lẽ là thành công lớn nhất mà tôi có được.
- Chị rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Điều gì khiến chị chọn cách im lặng thay vì chia sẻ với công chúng?
Với tôi, nghệ thuật là điều quan trọng nhất. Tôi luôn mong khán giả nhớ đến mình qua âm nhạc chứ không phải đời sống cá nhân.
Khi mọi người quan tâm quá nhiều đến chuyện tình cảm, tôi sợ rằng nó có thể vô tình lấn át những giá trị nghệ thuật mà tôi muốn gửi gắm.
Mỗi người có một nguyên tắc riêng, và nguyên tắc của tôi là âm nhạc phải là thứ đẹp đẽ để lan tỏa. Tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nên tôi muốn giữ cho con đường nghệ thuật của mình luôn tròn vẹn.
Khi tách bạch rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân, tôi không chỉ tập trung tốt hơn mà còn giúp khán giả có một cái nhìn khách quan nhất về âm nhạc của mình.

- Nhưng chính vì không chia sẻ nên xung quanh chị có khá nhiều tin đồn, như yêu phi công hay xuất thân từ một gia đình rất giàu?
Thực ra, những tin đồn chính là điều ba mẹ tôi lo lắng nhất khi tôi bước vào showbiz. Ngay từ đầu, đó cũng là lý do khiến ba mẹ khuyên tôi không nên theo đuổi con đường này. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tránh để những tin đồn ảnh hưởng đến mình.
Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải lúc nào mình cũng kiểm soát được mọi thứ. Ban đầu tôi từng muốn lên tiếng giải thích, nhưng về sau, tôi nhận ra rằng càng nói nhiều thì những câu chuyện đó càng kéo dài.
Tin đồn vốn dĩ là một phần của công việc này, và đôi khi sự im lặng lại là cách tốt nhất để mọi thứ trôi qua nhanh hơn.

Thường thì những tin đồn luôn mang tính giật gân, đôi khi chính tôi cũng bất ngờ khi nghe về mình chứ không riêng gì khán giả. Nếu có điều gì thực sự cần đính chính, tôi sẽ lên tiếng, còn không, tôi chọn cách bỏ qua.
- Một người đàn ông như thế nào sẽ khiến chị rung động ngay từ lần đầu tiên?
Tôi không có một hình mẫu lý tưởng cố định, nhưng nếu nói về ấn tượng đầu tiên, thì đó chắc chắn là lòng tốt.
Điều khiến tôi rung động không phải là cách anh ấy đối xử với tôi, mà là cách anh ấy đối xử với những người xung quanh. Nếu một người đàn ông thể hiện sự tử tế với người khác, đặc biệt là khi không có lý do hay lợi ích gì, tôi sẽ cảm thấy rất có thiện cảm.
Ngược lại, nếu một người chỉ tốt với tôi nhưng lại tỏ thái độ với người khác, điều đó khiến tôi cảm thấy có khoảng cách. Với tôi, sự chân thành và cách một người đối xử với mọi người xung quanh mới thực sự quan trọng.

- Vậy chị có định lập gia đình không? Nếu không gặp được người như ý, chị sẽ chọn ở một mình hay cứ phải lấy chồng cho giống mọi người?
Chắc chắn một ngày nào đó, tôi cũng sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng tôi không muốn ép mình vào một kế hoạch khi bản thân chưa sẵn sàng.
Với tôi, tình yêu và hôn nhân là những điều nên đến một cách tự nhiên chứ không phải vì áp lực hay kế hoạch sắp đặt. Khi đúng người, đúng thời điểm, mọi thứ sẽ tự khắc diễn ra theo cách mà nó vốn dĩ nên như vậy.
- Cuộc đời ai cũng có những kế hoạch, vậy chị có vạch ra cho mình lộ trình tình cảm, như bao nhiêu tuổi phải kết hôn hay sinh con không?
Ngày xưa, tôi cũng từng có kế hoạch ba năm, năm năm, mười năm… rất nhiều. Nhưng sau khi trải qua từng mốc ấy, tôi nhận ra chẳng có kế hoạch nào diễn ra đúng như mình hình dung.

Thế nên ở thời điểm hiện tại, tôi không còn đặt ra lịch trình cho chuyện tình cảm nữa. Trong công việc, việc có kế hoạch là cần thiết, nhưng trong cuộc sống, nhất là tình yêu, mọi thứ lại chẳng thể sắp đặt được.
Đôi khi, cuộc đời rẽ sang những hướng hoàn toàn bất ngờ, và đó chính là điều thú vị.
Tôi đã học được một bài học: thay vì quá bận tâm vào tương lai xa, tôi chọn sống trọn vẹn từng ngày. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, tôi biết hôm nay mình sẽ làm những điều khiến mình vui và hạnh phúc—vậy là đủ.
Nếu cứ mãi lo nghĩ về kế hoạch dài hạn, tôi sẽ chỉ tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Và từ khi sống theo cách này, tôi cảm nhận hạnh phúc rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trang Đào
Theo Thương Trường