
Miền Bắc vào thu cũng là thời điểm mùa cưới bắt đầu. Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng liên quan đến đám cưới. Nếu không phải của hồi môn khủng, cô dâu xinh đẹp cũng là tiệc cưới tổ chức theo phong cách độc lạ.
Tuy nhiên mới đây, một chia sẻ về "hậu trường" phía sau đám cưới đang được cư dân mạng bàn tán rôm rả.
Nội dung như sau: "Em lấy chồng được 4 tháng. Hôm nay em mở sổ ra xem để đi đám cưới nhưng nhìn danh sách những người em từng mừng cưới cho họ mà đến nay vẫn chưa thấy ai đi lại cho em. Em thật sự hơi sốc nên mới lên bài nhắc nhẹ mọi người ạ.
Mong mọi người thấy bài viết thì tương tác lại giúp em nha. Việc tế nhị nên em không đăng thẳng số tiền, chứ thật ra cũng không ít đâu ạ. Em cũng ngại hỏi vì sợ mọi người bận rồi quên luôn, hay là... cố tình quên thì em cũng không biết nữa".

Kèm theo đó, cô gái trẻ đính kèm luôn mã QR tài khoản ngân hàng để "nhắc nhẹ" bạn bè.
Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, bài đăng nhận về lượng tương tác cực lớn. Trong khi một số đồng tình "có qua phải có lại", số khác lại cho rằng đây là việc tế nhị, đăng bài lên mạng xã hội như thế này là việc không nên.
Dưới đây là một số ý kiến của người xem xong khi đọc bài viết:
- “Thật sự mình không thích việc đăng số tài khoản cá nhân công khai lên để mọi người mừng cưới, đây lại còn ‘đòi nợ’ tiền mừng. Thấy bạn này hơi chi li quá nha".
- Có thể nhắn tin riêng nhắc nhở, làm thế này không hay chút nào. Đòi tiền mừng cưới mà tưởng đâu "siết nợ".
- Việc cô dâu, chú rể có một cuốn sổ nhỏ ghi lại tiền mừng cưới của khách để sau này tiện đi trả lễ cho người ta, giờ thành luôn sổ "thu hồi" tiền mừng cưới luôn rồi.
- Dù sao cô dâu, chú rể đã mất công mời, trong khi họ cũng từng đi đám cưới của mình rồi, giờ không đi được cũng phải nhắn gửi người đi mừng trả lại thì mới đúng chứ.
- Họ cưới nhau đến 4 tháng rồi mà những vị khách ấy vẫn không thấy mừng tiền cưới đáp lễ, thế này là cố tình quên rồi.


Liên quan đến sự việc, mới đây cô gái tên T.H - chủ nhận của bài đăng cũng có chia sẻ gây chú ý. Cô cho biết đám cưới của mình được tổ chức từ tháng 7/2025 nhưng mới đây, vì lý do riêng cô mới đăng bài đòi tiền mừng cưới lên trang cá nhân.
“Ở quê tôi, chuyện này rất bình thường. Tôi đăng bài vốn để mọi người ở quê biết thôi không ngờ lại nổi tiếng trên mạng xã hội như vậy”, H. chia sẻ.
“Gần đây, tôi mở sổ ra xem thì thấy nhiều người không đến dự, cũng không gửi tiền mừng cưới mình. Trong khi trước đó, tôi đều mừng họ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tôi nhận ra, mình nhiệt tình với họ nhưng họ không tôn trọng mình nên mới đăng bài như vậy”, T.H. chia sẻ.
H. nói thêm, trước đây cô xem việc “có đi mà không có lại” là chuyện thường nhưng thời gian gần đây vì thấy có nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình nên H. mới lên tiếng.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách xử lý của cô gái trong câu chuyện nói trên?

An
Theo Thương Trường