Theo đó, các đối tượng liên quan đến vụ việc bị triệu tập gồm tài xế taxi và 2 người chạy xe ôm.
Trước đó, ngày 14/6, anh Xuân Trường đăng tải đoạn một clip lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng truy tìm giúp các đối tượng “chặt chém” tiền taxi và tiền xe ôm đối với 2 người dân tộc thiểu số với số tiền 4,9 triệu đồng.
Nạn nhân trong vụ việc là anh Giàng Hồ (25 tuổi) và chị Cư Mủa (32 tuổi) cùng trú tại xã Cao Sơn (huyện Mường Khương, Lào Cai).

Theo lời kể của anh Giàng Hồ, anh cùng thím là chị Cư Mủa xuống Hà Nội để thăm người thân trong bệnh viện. Do đây là lần đầu tiên xuống nên họ không rành đường xá, cả hai chỉ biết có nhà xe Trúc Nghiu chạy tuyến đường từ Bến xe Mỹ Đình về Mường Khương (Lào Cai).
Sau khi bắt xe ôm từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương ra Bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về quê, họ gặp một người đàn ông tự xưng là nhà xe Trúc Nghiu nói "xe Trúc Nghiu chạy rồi, đợi anh tí".
Ngay sau đó, người đàn ông gọi 2 tài xế xe ôm chở Hồ và thím đuổi theo xe Trúc Nghiu đã xuất bến.
Theo bị hại, đi qua bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km, 2 người xe ôm nói với 2 thím cháu "xe khách đã vào đường cao tốc rồi, không quay lại được, phải gọi xe trung chuyển đưa đến km23 vì xe đang đợi ở đó". Lúc này tài xế xe ôm gọi taxi đến đón Hồ và thu phí 700.000 đồng (họ nói bao gồm tiền công chở và tiền cước xe khách).
Khi lên xe taxi, Hồ cùng thím không nói chuyện gì với tài xế, cũng không hỏi thăm nhau. Hành trình đi được một đoạn đường khoảng hơn 20km. Đến lối rẽ ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế dừng xe, chốt cửa và nói "phải đưa đủ tiền mới được xuống.
Tiếp theo, tài xế taxi chở hai thím cháu anh Hồ đi thêm một đoạn đường khá xa và bảo là đường phải quay đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai) và yêu cầu Hồ phải trả 4,2 triệu đồng.
"Tôi rất sợ và hoảng loạn...vì thấy họ đi vòng vèo. Lúc đấy tôi nói với tài xế trong người đã hết tiền rồi, chỉ còn 1,2 triệu tiền mặt thôi nhưng tài xế không nghe, phải lấy đủ 4,2 triệu mới mở cửa cho tôi và thím xuống. Nếu không ông ấy sẽ đưa tôi lại Mỹ Đình. Hai thím cháu cũng sợ nếu không đưa tiền thì sẽ bị đánh".
Do không có tiền mặt, anh Hồ phải làm theo hướng dẫn của tài xế taxi gọi về quê nói với người thân chuyển khoản vào mã QR. Sau khi vừa chuyển khoản thành công 4 triệu đồng, anh Hồ đưa thêm 200 nghìn đồng tiền mặt.
"Ông ấy giật điện thoại tôi ý định xóa cái mã QR đi, nhưng lúc này tôi sợ hãi không đưa", anh Hồ kể.
Sau khi xuống xe, anh Hồ và thím đi bộ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai và gặp anh Xuân Trường. Anh Trường cho họ đi nhờ xe đến nơi để bắt xe khách về nhà.
Trước sự việc trên, ngày 16/6, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 để trình báo sự việc.
Được biết, hai nạn nhân trong vụ việc trên đều có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Người Đưa Tin