Trinh tiết có đắt lắm không hả chồng?
Anh ơi, trinh tiết đáng giá bao nhiêu hả anh, nó có đắt hơn tấm chân tình, tình cảm yêu thương em dành cho anh? Nó có đắt hơn tình nghĩa vợ chồng của chúng ta, nó có đắt hơn ngàn vạn lời ngọt ngào anh từng nói với em ngày ấy?
Lấy chồng, với người con gái mà nói, đó là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự thay đổi của cuộc đời, sang một trang hoàn toàn mới. Lấy anh, lấy được người đàn ông yêu em, em cũng yêu thương trọn vẹn, em nghĩ mình sẽ hạnh phúc cả đời này. Đâu phải ai cũng có thể cưới được người đàn ông mình yêu đâu phải không anh? Nhưng em đã có được điều đó. Em nghĩ, đó là may mắn của cuộc đời em…
Em băn khoăn không biết những ngày tháng ở bên cạnh anh sẽ như thế nào. Anh giữ gìn cho em, em giữ gìn bản thân mình. 27 năm, em vẫn là con gái và chưa một lần vướng vào một mối quan hệ bất chính nào. Em tự hào về điều đó và tự tin rằng, đêm tân hôn sẽ là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời này. Trinh tiết không phải là thứ quan trọng nhưng em không muốn trao nó cho người đàn ông mà em không tin tưởng, chưa hết lòng vì em. Anh đã được chọn là người đàn ông em gửi gắm cả đời này.
Nhưng em thật không thể tin nổi, đêm tân hôn lại chính là đêm cay đắng nhất cuộc đời em. Em không còn trong trắng. Điều đó khiến anh chết lặng, ngạc nhiên và trừng mắt hỏi em. Anh tra khảo em như kẻ tội đồ. Anh chửi bới em, không còn là anh mà em yêu thương, không còn là anh lúc hiền tự, ngọt dịu. Em không ngờ những lời lẽ xúc phạm, cay đắng ấy có thể thốt ra từ miệng của anh.
Em chưa từng qua lại với ai, chưa từng trao thân cho ai, tại sao em lại bị như thế, chính em cũng không có câu trả lời. Anh không tin em, em biết làm sao?
(ảnh minh họa)
Chúng mình đã yêu nhau như thế, đã hứa hẹn thề thốt đủ thứ trên đời, bây giờ, vì em không còn trong trắng mà anh coi em như thứ đồ bỏ đi. Anh xuống đất ngủ, cả đêm khiến em trằn trọc khóc than. Em không hiểu sao nên không thể giải thích cho anh về sự mất mát này. Em bị oan…
Em chưa từng qua lại với ai, chưa từng trao thân cho ai, tại sao em lại bị như thế, chính em cũng không có câu trả lời. Anh không tin em, em biết làm sao?
Ngày ngày, em sống khổ sở vì chịu ánh mắt khó chịu của anh. Ăn cơm, em cũng phải nhìn thái độ của anh, cũng không được thoải mái mà nói chuyện, mà gắp thức anh. Anh coi em như người ăn kẻ ở trong nhà. Em làm mọi việc cho nhà anh, giúp bố mẹ anh, giúp anh mà không oán thán một lời. Lúc ốm đau, em cũng tự mình chịu đựng, tự chăm sóc bản thân…
Em có bầu, anh chửi bới vì anh không muốn có con với em, nhưng lại không đủ dũng cảm để đuổi em ra khỏi nhà, sợ người đời dị nghị. Em biết, anh chịu đựng tất cả những điều này vì anh quá coi trọng trinh tiết mà thôi. Đêm anh ốm, em cũng thức trắng đêm chăm cho anh vì em sợ anh mệt. Lúc nào em cũng phải nhìn thái độ của anh mà sống, lúc nào em cũng phải nén chịu đựng, chấp nhận để cho anh dè bỉu, chửi bới vì em hiểu, anh coi trọng cái ngàn vàng hơn bao giờ hết. Anh luôn ám ảnh về quá khứ và nghĩ em lừa dối anh.
Em sinh con cho anh, anh cũng chẳng vui vẻ gì và nghi ngờ mọi thứ. Thậm chí anh còn mang con đi xét nghiệm, xem đó có đúng là con của anh hay không. Một sự xúc phạm lớn, em không thể nào chịu được…
Thời gian qua, em đã làm mọi việc, cũng chưa đủ để xóa đi nỗi ám ảnh trong lòng anh sao? Giá như em có ăn nằm với người đàn ông nào trước anh, thì cũng đâu đến nỗi phải nặng nề như vậy? (Ảnh minh họa)
Anh ơi, trinh tiết đáng giá bao nhiêu hả anh, nó có đắt hơn tấm chân tình, tình cảm yêu thương em dành cho anh? Nó có đắt hơn tình nghĩa vợ chồng của chúng ta, nó có đắt hơn ngàn vạn lời ngọt ngào anh từng nói với em ngày ấy? Nó có đắt hơn tất cả những gì em đã phải chịu đựng để mong anh và con được khỏe mạnh, hạnh phúc?
Thời gian qua, em đã làm mọi việc, cũng chưa đủ để xóa đi nỗi ám ảnh trong lòng anh sao? Giá như em có ăn nằm với người đàn ông nào trước anh, thì cũng đâu đến nỗi phải nặng nề như vậy? Anh có dám thề với em, anh cũng chưa từng qua đêm với cô gái nào trước em? Em đâu phải loại đàn bà lăng nhăng, đâu phải người vô liêm sỉ? Em yêu anh, đó mới là điều quan trọng…
Tất cả những gì em làm, nếu vẫn không thể làm anh thay đổi, làm anh coi em đúng là vợ của anh thì mong anh hãy tìm một người con gái khác còn trong trắng. Nhưng em cũng không dám đảm bảo rằng, họ có thật sự chân tình với anh? Ở đời này, có nhiều người thật sự đã quá bảo thủ, không biết đâu mới là thứ quan trọng với họ. Khi đánh mất rồi thì hối hận cũng đã muộn màng. Là em đang nói về anh, mong anh thức tỉnh và đừng tự hành hạ bản thân mình vì những điều nhỏ nhặt. Và em muốn nói một điều với anh, em chưa bao giờ lừa dối anh…
Theo Khám phá
-
22 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
34 phút trước
-
34 phút trước
-
35 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước