Trước khi ly hôn, hãy nghĩ xem, con cái của chúng ta rồi sẽ ra sao?
Có một câu chuyện về cặp vợ chồng tạm thời ly thân, mỗi người nuôi một người con...
Video thuộc bản quyền VTV (nguồn kênh Youtube)
Vẫn ở chung thành phố, hai con vẫn đi học cùng trường và họ đều làm nhiệm vụ đưa đón nên ngày nào 2 đứa trẻ cũng nhìn thấy nhau.
2 anh em nhớ nhau, chỉ đòi được về ở bên nhau, về sống chung với bố mẹ. Nhưng vì tự trọng, ai cũng cố chấp nên không muốn quay về ở chung một nhà.
Nhân một ngày rét mướt, con được nghỉ học, chúng vui sướng và đòi bố mẹ cho về được chơi với nhau. Em sống cùng mẹ thì ước được ở chung với bố. Anh sống cùng bố ngày ngày nhớ mùi hương của mẹ. 2 anh em lôi đồ của bố mẹ ra mặc, khỏi phải nói, chúng thích thú đến mức nào.
Nhìn cảnh tượng ấy, bố mẹ vô cùng xúc động. Đặc biệt là sau khi về nhà, đứa con trai lớn cứ mặc áo của mẹ đi ngủ khiến bố rất buồn. Anh bỏ chiếc áo ra và phát hiện bức ảnh gia đình vợ luôn mang theo bên mình. Anh nhớ lại, đó chính là chiếc áo anh tặng vợ 8 năm về trước và bây giờ cô ấy vẫn mặc dù đã cũ và sờn.
Cha mẹ ly thân, con cái chia xa (ảnh cắt từ clip)
Bỗng nhưng kỉ niệm ùa về, anh thấy bao lâu nay mình đã quá vô tâm với vợ. Giận mình, xúc động vì nhớ vợ nhớ con, anh quyết định về nhà, về nơi mà hai người đã chung sống 8 năm nay.
Có lẽ, con cái chính là cầu nối, là nguyên nhân khiến bố mẹ cảm thấy chúng ta cần thực sự nghiệm túc trong mối quan hệ này và hãy sống có trách nhiệm với nhau hơn.
Câu chuyện chính là lời nhắn nhủ, mỗi cặp vợ chồng trước khi quyết định xa nhau, hãy một lần nghĩ lại xem, con cái rồi sẽ ra sao?
Thảo Trang (ghi theo VTV)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước