Trước những bình luận trái chiều cho rằng hành động của nhóm bạn trẻ là quá mạo hiểm, thậm chí là ngu ngốc khi không trang bị đủ thiết bị an toàn mà đã đi cứu người, trưởng nhóm Lê Giang đã thẳng thắn chia sẻ về chuyến hành trình của mình.
Đó không phải là hành động ngu ngốc và quá mạo hiểm
Ngày 8/6, sau khi nhận được thông báo và lời cầu cứu từ người phụ nữ tên Lisa Shaw Webb (quốc tịch Anh) về việc người thân của mình là chàng trai Aiden Webb (sinh năm 1993, người Norwich, Anh) mất tích trong một chuyến du lịch tại Việt Nam, một nhóm bạn trẻ Việt đã quyết định lên đường tìm kiếm.
Sau chuyến hành trình khó khăn, gian nan với những giọt nước mắt và sự quyết tâm tại vườn quốc gia Hoàng Liên (gần Sa Pa, Việt Nam), nhóm bạn trẻ cuối cùng cũng đã tìm được thi thể của chàng trai người Anh.
Bên cạnh những lời khen, động viên và cảm ơn đến nhóm bạn trẻ, có không ít lời bàn tán cho rằng hành động của những bạn này quá mạo hiểm và liều lĩnh, thậm chí có phần ngu ngốc, không lường trước được nguy hiểm.
Nhóm bạn trẻ tham gia cuộc tìm kiếm - (Ảnh: Facebook)
Trước những ý kiến bình luận trái chiều của cư dân mạng về việc cho rằng nhóm không mang theo đồ bảo hộ an toàn, khả năng cao sẽ gây nguy hiểm cho chính các thành viên trong đội, Lê Giang, trưởng nhóm bạn trẻ trong đội tìm kiếm sau chuyến hành trình đầy thử thách - khẳng định đó là hành động bất đắc dĩ, không hề ngu ngốc hay quá liều lĩnh như mọi người nói.
"Sau khi nghe thông tin nam thanh niên mất tích ở gần trụ cột ở số 4, nhóm chỉ có 4 bạn xuống được, số còn lại đi lên đỉnh với mục đích dùng flycam để tìm kiếm vì nơi đó rất cao và sâu. Thực ra việc phải leo lên đỉnh núi khi không có nhiều đồ đạc chuyên dụng là bất đắc dĩ, không ngu ngốc và không quyết định mạo hiểm như mọi người nghĩ. Trong lúc đó, việc chia nhóm tìm kiếm sẽ giúp rút ngắn thời gian", Lê Giang chia sẻ.
"Lúc đó, không phải ai cũng cẩn thận quan tâm đến một số việc như mang theo đồ phòng hộ, giày bata bình thường không phải giày leo núi có thể bám vào vách đá trơn trượt… mà chỉ nghĩ đơn giản rằng có thiết bị, có pin dự phòng đầy đủ thì đi luôn. Đến lúc đi nhiều người còn không mang cả áo, lên đến nơi mới mang theo áo. Khi gặp đội chỉ huy tìm kiếm thì mọi người đi cùng đoàn tìm kiếm từ dưới lên đến đỉnh Fansipan mà đi cả 1 ngày như thế thì sức không đủ vì đồ đạc đưa lên rất nặng", trưởng nhóm bạn trẻ thông tin thêm.
Chuyến hành trình đầy nước mắt và khó khăn, gian khổ - (Ảnh: Facebook)
"Bản thân Giang là nhóm thứ 2 mang theo bộ đàm và thiết bị y tế hỗ trợ cho một số người bay flycam tìm kiếm. Đoàn tìm kiếm thành lập kể từ khi nghe tin cầu cứu của gia đình nam phượt thủ người Anh và nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm bằng flycam nên mọi người mới ra sức muốn đi. Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm các nạn nhân mất tích nên không lường trước được những nguy hiểm cận kề", Lê Giang tâm sự.
Nói về kinh phí khi tham gia chuyến hành trình này, Lê Giang cho biết, bản thân nhóm không hề nhận số tiền 100 triệu đồng và cũng không phải đi vì số tiền đó: "Chúng tôi tự bỏ tiền ra để cùng nhau đi cứu người. Chúng tôi không phải đi làm vì 100 triệu. Những người không biết thì làm ơn đừng xúc phạm chúng tôi".
Đây là lần đầu tiên nhóm của Giang tham gia tìm người tại Fansipan. Khi biết phượt thủ mất tích quanh ở khu vực định sẵn trước khi mất liên lạc với bạn gái thì nhóm bạn đều nghĩ dùng flycam tìm kiếm khu vực trên cao chứ không hề nghĩ đến việc phải xuống tận phía dưới: "Lúc đó, tôi kêu gọi trong nhóm chơi flycam ở Hà Nội, được bao nhiêu người sẽ cùng đi tìm kiếm nạn nhân luôn".
"Chúng tôi đã gặp gia đình và rất đau lòng trước cảm xúc của những người ở lại"
Sau thời gian vất vả tìm kiếm, khi phát hiện thi thể nam thanh niên người Anh chỉ cách chỗ nhóm bạn khoảng 50m, mọi người vô cùng thất vọng, hụt hẫng, "Chúng tôi đã xác định ngay từ đầu rằng phải đối mặt với tình huống xấu nhất vì thời gian mất tích đã mấy ngày, thời tiết ở trong rừng lại mưa rét nhưng mọi người vẫn hy vọng, hy vọng nhất là tìm được bằng flycam nhưng cuối cùng lại thất bại và không thể tìm được anh ấy".
Bố của Aiden Webb, người đàn ông áo xám đã gửi lời cảm ơn đến nhóm bạn trẻ - (Ảnh: Facebook)
Lê Giang cho biết anh cảm thấy khá buồn vì những lời chê trách của cư dân mạng: "Tôi chỉ nghĩ rằng khi mọi người đặt bản thân trong hoàn cảnh đó mới hiểu hết được sự việc. Lúc đó, chúng tôi chỉ có 2 sự lựa chọn một là bỏ nguyên ngày đó hoặc sẽ tiếp tục, sau đó nhóm quyết định tự đi lên và được sự hướng dẫn của công ty du lịch".
Chia sẻ về gia đình của Aiden Webb, Lê Giang cho biết thêm đã gặp người thân của nam thanh niên người Anh, trao đổi với bạn gái của nam thanh niên để biết rõ thông tin từ đó mọi người mới bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm.
Lê Giang chia sẻ, bạn gái của chàng phượt thủ đã khóc và tự trách móc bản thân rất nhiều - (Ảnh: Facebook)
"Chúng tôi đã gặp gỡ gia đình nhà cậu ấy và chứng kiến những cảm xúc của người ở lại. Đau khổ, mệt mỏi, thất vọng và kiên cường. Mẹ của cậu đang cố gắng xin visa để sang khẩn cấp, bạn gái cậu thì liên tục tự trách móc mình và khóc rất nhiều. Bố cậu khá bình tĩnh khi nói chuyện với tôi", Lê Giang kể lại.
Cuối cùng, gia đình bên Webb hẹn gặp nhóm bạn trẻ để nói lời cảm ơn, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt tràn trên má của những con người hoàn toàn xa lạ, cứ như thể tất cả cùng là một gia đình.
Lê Giang, người đứng đầu nhóm bạn trẻ tìm kiếm chàng trai phượt thủ người Anh - (Ảnh: Facebook)
"Nhóm chúng tôi lại chia tay nhau, chào từ biệt và lên đường về với cuộc sống của mỗi người... Vì tình yêu thương giữa người với người mà chúng tôi đã vượt qua những khó khăn ấy, sau tất cả chúng tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Aiden. Dù chẳng thay đổi được gì nhưng tôi tin Aiden sẽ mãn nguyện khi lên thiên đàng về với vĩnh hằng. Ngày mai, cậu sẽ về nước với gia đình của cậu. Nhưng không còn nguyên vẹn như khi cậu đi", Lê Giang nghẹn ngào chia sẻ.
Đến khoảng 16h ngày 10/6, thi thể phượt thủ xấu số người Anh Aiden Webb đã được lực lượng cứu hộ sử dụng cabin công vụ đưa xuống chân núi bằng hệ thống cáp treo công vụ tại Fansipan.
Sau hơn 3 tuần cấp cứu tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), một phụ nữ 27 tuổi ở Thanh Hóa vẫn trong tình trạng nguy kịch với tổn thương não, suy thận và mất thị lực sau khi sử dụng thực phẩm chức năng giảm cân mua trên mạng.
Tiểu Vy cho biết từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô làm việc chăm chỉ và không ỷ lại vào sắc đẹp. Hoa hậu sinh năm 2000 nói cô nỗ lực phấn đấu để gia đình tự hào và là ước mơ của người khác.
Được tổ chức lần đầu tiên vào 1988, sau hơn 35 năm, 18 người đẹp trên khắp ba miền Tổ quốc đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Với vương miện trên đầu và quyền trượng trên tay, các Hoa hậu Việt Nam là hiện thân của những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Trong chung kết Miss Charm 2024 ở TPHCM tối 21/12, mặt sàn sân khấu trơn khiến nhiều người đẹp vấp ngã. Đại diện Colombia vồ ếch, phải bỏ dở phần thi để đi vào cánh gà thay váy. Người đẹp Thái Lan trượt chân suýt ngã khi diễn áo tắm. Hai đại diện Đức và Ấn Độ cũng bị vấp khi diễn dạ hội.
Top 20 thí sinh trình diễn bikini ở chung kết Miss Charm 2024, diễn ra tối 21/12 tại TPHCM. Đại diện Việt Nam - Quỳnh Nga - nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà.
Tại phần thi áo tắm ở bán kết Miss Charm 2024 tối 18/12, Quỳnh Nga gặp sự cố đáng tiếc trong phần chào kết. Khi cùng các thí sinh bước ra, Quỳnh Nga bị trượt chân do sàn trơn, ngã ngồi trên sân khấu. Ngay lập tức, người đẹp đứng dậy để tiếp tục màn trình diễn.
Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Danny Mejia Romero cho biết anh vẫn còn sốc sau 3 ngày đăng quang Mr World. Ca sĩ 27 tuổi nhận định 60 thí sinh Nam vương Thế giới giỏi và tài năng, việc chiến thắng là điều rất khó. Anh đặt sẵn vé máy bay về Puerto Rico ngay sau chung kết, cuối cùng phải dời ngày, ở lại Việt Nam lại để hoàn thành vai trò tân nam vương.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng theo các chuyên gia y tế, người dân cần tỉnh táo và cẩn trọng khi lựa chọn các thủ thuật, cơ sở thẩm mỹ để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa điều trị cho một bệnh nhân nữ 32 tuổi gặp biến chứng sau khi hút mỡ bụng tại một cơ sở bên ngoài, khiến chị sống 7 tháng trong ác mộng với khối lồi kỳ dị vùng bụng.
Hoa hậu Thanh Thủy cho biết cô có lúc tự ti về sắc vóc như thời điểm xuống cân hoặc thiếu ngủ. "Trong cuộc sống, không phải lúc nào tôi cũng kỷ luật, đôi khi hơi buông thả. Có lúc tôi lên kế hoạch phải tập thể dục, học thêm tiếng Anh hay tiếng Hàn nhưng không thực hiện được, vì cám dỗ muốn ngủ hoặc đi chơi nhiều hơn. Tôi là cô gái trẻ mà nên điều đó cũng bình thường thôi", Hoa hậu Thanh Thủy nói.