Thế hệ lớn tuổi giờ đây dùng công nghệ để “đi phượt”, kết nối và đón Tết “tới bến tới bờ” hơn cả thanh niên!

Khi “con không về” không còn là đoạn kết

Trong phim quảng cáo mới ra mắt dịp Tết Nguyên đán của Viettel Telecom, câu chuyện của ông An (NSND Tự Long thủ vai) bắt đầu sau 3 cuộc gọi liên tiếp của người thân báo Tết này không về. Thay vì ngồi thở dài đánh thượt, ông An khiến khán giả bất ngờ khi nai nịt gọn gàng, phóng trên con xe phân khối lớn để mang Tết “tới bến tới bờ”.

Ảnh 01_2Sao.png
Ông An ngậm ngùi nhận tin “Tết này con không về”

Từ phụ huynh suýt chịu cảnh cô đơn mùa Tết, ông An trở thành “dân chơi” 5G với những màn phô diễn công nghệ sành điệu. Khi đến thăm nhà cậu em tại Hà Nội, lướt mạng 5G siêu mượt, ông đã có màn thị phạm “leo rank” trước sự trầm trồ của đám cháu nhỏ.

Chưa hết, dù dừng chân trên đỉnh Phan-xi-păng hay lượn đèo ngắm biển, hình ảnh ông An điêu luyện video call, nhắn tin cho người thân đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của người xem về thế hệ đi trước vốn hay bị “gắn mác” đứng ngoài công nghệ.

Ảnh 2_2Sao.png
Màn thị phạm đánh game không thua người trẻ nào

Ông lượn xe đến đâu cũng đều khiến người khác phải ngoái nhìn để quay phim, chụp ảnh vì hình tượng “dân chơi” 60 tuổi xăm cực ngầu, phóng xe chất lừ. Các bản tin thời sự, báo đài rần rần đưa tin về "phượt thủ 60 tuổi" độc nhất vô nhị.

Nhờ đó, mà ông trở thành biểu tượng mới của sự tự do và phóng khoáng. Khép lại hành trình của mình, từ miền Bắc, ông xuôi về Cần Thơ sông nước để đoàn tụ với con trai, vượt qua mọi rào cản về tuổi tác lẫn khoảng cách địa lý để đón Tết tới bến tới bờ.

Nhờ vào nội dung mới lạ với nhân vật ông An truyền cảm hứng, đoạn phim quảng cáo dài hơn 4 phút của Viettel Telecom nhanh chóng trở thành tâm điểm, nhận về lượng tương tác lớn ngay khi vừa ra mắt.

Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) ấn tượng với câu chuyện độc đáo, khai thác được nhiều góc nhìn hiện tại: "Quảng cáo cũng đánh dấu sự thay đổi nhận thức về Tết vài năm trở lại đây, mọi người thích tết nhẹ nhàng hơn, góc nhìn cởi mở hơn, không bi kịch hóa nỗi buồn người già, không đặt nặng việc 'trở về' nữa mà 'ok tôi LÊN thăm cũng được!'''.

Thế hệ “dân chơi thời đại mới"

Hình tượng “dân chơi” của Viettel Telecom hoàn toàn không xa lạ. Bởi, thế hệ U60–U70 của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Họ không còn là những người khép mình hay chệch nhịp với công nghệ.

Ngược lại, họ giàu năng lượng hơn, tư duy cởi mở hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn và đặc biệt là không muốn đứng ngoài cuộc sống sôi động của con cái. Đơn cử như cựu binh U80 từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi vượt hơn 1500km từ Nam ra Bắc để hòa chung niềm vui của dân tộc, của đất nước.

 

Ảnh 3 & Thumbnail_2Sao.png
Ông An đại diện cho thế hệ không tuổi, năng động, nhạy bén với công nghệ

Thế hệ cha mẹ, ông bà ngày nay không chỉ làm quen với công nghệ mà còn tận dụng công nghệ để giữ kết nối, hiểu hơn cuộc sống của các thành viên trẻ tuổi trong gia đình. Ông An trong phim Tết, xuyên suốt hành trình xuyên Việt, đều liên tục gọi video, nhắn tin, cập nhật tình hình cho mọi người.

Thậm chí, ông còn là người phổ cập, chủ động tạo nhóm gia đình “5G Family” thông qua tính năng “Quản lý hộ gia đình” trên ứng dụng My Viettel và “add” các thành viên trong nhà để tiện cho việc cập nhật và liên lạc.

Có thể thấy, điều khiến ông An trở thành "dân chơi" thực thụ không chỉ nằm ở chiếc xe phân khối lớn hay bộ đồ da, mà là ở cách bắt nhịp công nghệ thành thạo. Dù người thân đang ở xa thì tiếng cười nói vẫn luôn hiện diện, kết nối vẫn "tới bến tới bờ" nhờ chất lượng sóng 5G của Viettel ổn định vượt trội, trên khắp mọi miền đất nước. 

Ảnh 4_2Sao.png
Nhóm gia đình “5G family” – giữ kết nối với cả nhà, thu hẹp mọi khoảng cách địa lý

Hành trình xuyên Việt của ông An trong phim ngắn ra mắt dịp Tết của Viettel Telecom không chỉ là một câu chuyện giải trí. Đó còn là phác hoạ mới về thế hệ cha mẹ, ông bà thời hiện đại. Với sự đồng hành của chương trình “5G Family”, ranh giới tuổi tác đã bị xóa nhòa. Ông bà, cha mẹ hoàn toàn có thể bắt nhịp với xu hướng, "cân" mọi công nghệ và gắn kết với con cháu dù ở bất kỳ đâu.