Tức giận vì bạn gái chi tiêu quá đà, chàng trai đi tiểu vào túi hiệu của cô
Vì quá tức giận khi tranh cãi với bạn gái về tiền bạc, người đàn ông đã có hành động thiếu lý trí.
Trang Odditycentral đưa tin, tòa án dân sự Hàn Quốc gần đây tuyên án một người đàn ông 31 tuổi phải trả lại cho bạn gái cũ 1,5 triệu won (27 triệu đồng). Đây là số tiền bồi thường thiệt hại cho việc anh ta đi tiểu vào túi xách hàng hiệu của bạn gái.
Câu chuyện kỳ lạ này bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, khi một người đàn ông giấu tên ở Seoul, Hàn Quốc đến nhà bạn gái ở Gangnam chơi. Sau đó, 2 người bắt đầu tranh cãi gay gắt về số tiền người bạn gái chi tiêu và số nợ cô đang gánh ngày càng nhiều.
Vì quá tức giận, người đàn ông này đã vào phòng ngủ của bạn gái, lấy một trong những chiếc túi xách Louis Vuiton và đi tiểu vào đó ngay trước mặt cô. Quá bất ngờ và giận giữ trước hành động lố bịch của bạn trai, cô đã làm đơn cố cáo anh lên cảnh sát.
Vì tức giận, người đàn ông đi tiểu vào túi xách LV của bạn gái.
Vào thời điểm đó, các hãng truyền thông Hàn Quốc liên tiếp đưa tin vụ việc này nhưng người đàn ông kia vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Anh nói với các nhà chức trách rằng, mình chỉ giả vờ đi tiểu để hù dọa bạn gái.
Thật không may cho anh ta, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu trong túi xách của nạn nhân. Kết quả xét nghiệm rõ ràng, đó là nước tiểu của người đàn ông này, ADN cũng trùng khớp. Mặc dù anh ta đã cố gắng che đậy dấu vết bằng cách xịt khử mùi.
Với rất nhiều bằng chứng, người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận hành động đáng xấu hổ của mình.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, cô gái này đã kiện bạn trai ra tòa, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau một khoảng thời gian xem xét sự việc, thẩm phán Park Hye-rim của Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã yêu cầu người đàn ông này phải trả 1,5 triệu won để bồi thường cho chiếc túi xách LV bị hỏng.
Thẩm phán nói rằng, ông đã lựa chọn một hình phạt khoan hồng hơn vì đây là hành vi phạm tội đầu tiên của bị cáo.
Vụ việc của cặp đôi này một lần nữa gây xôn xao cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy bất ngờ trước cách giải quyết của người đàn ông này khi tranh cãi với bạn gái. Sau tất cả, cuối cùng 2 người đường ai nấy đi.
Theo Arttimes
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước