Khởi đầu muộn nhưng rực rỡ

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giang Tô (Giang Tô), là một trong những trường hợp hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ thành danh khá muộn. Năm 32 tuổi, ông mới thi đỗ vào Học viện Hý kịch Trung ương, trong khi phần lớn diễn viên cùng thời đã sớm tạo dựng tên tuổi.

Phải đến năm 1983, khi 37 tuổi, Lý Bảo Điền mới có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Xông pha giang hồ. Tuy khởi đầu chậm, nhưng chỉ trong vài năm, tài năng của ông nhanh chóng được công nhận. Năm 1988, bộ phim Tình người ma giúp ông giành giải Nam phụ xuất sắc tại Giải Kim Kê, trong khi Chưởng quỹ Cát mang về giải Nam chính xuất sắc tại Giải Phi Thiên.

ly-bao-dien-1.png

ly-bao-dien-1.png

Bước ngoặt lớn tiếp tục đến vào năm 1991 khi đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời ông tham gia Cúc Đậu. Đánh giá về Lý Bảo Điền, vị đạo diễn nổi tiếng từng nhận xét: “Ông ấy không diễn, mà đang đốt cháy sinh mệnh mình cho vai diễn”.

Đến năm 1993, với vai hiệu trưởng Dư trong Phượng hoàng cầm, Lý Bảo Điền tạo nên cột mốc hiếm có khi cùng lúc giành giải Nam chính xuất sắc tại ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc: Hoa Biểu, Bách Hoa và Kim Kê. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một “tân binh lớn tuổi”, ông đã bước lên hàng ngũ diễn viên thực lực hàng đầu.

Vai diễn để đời và sự cứng rắn trong nghề

Năm 1996, bộ phim truyền hình Tể tướng Lưu Gù đã đưa tên tuổi Lý Bảo Điền đến gần hơn với công chúng đại chúng. Tác phẩm nhanh chóng gây sốt, giúp bộ ba Lý Bảo Điền, Trương Quốc Lập và Vương Cương trở thành “Tam giác sắt” nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ.

Trong phim, Lý Bảo Điền hóa thân thành Lưu Dung – vị quan lưng gù nổi tiếng chính trực, thông minh nhưng không kém phần dí dỏm. Vai diễn này mang về cho ông giải Nam chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng.

Vai diễn Tể tướng Lưu gù kinh điển do Lý Bảo Điền thể hiện năm 1996 đã trở thành dấu ấn khó quên trong lòng khán giả

Vai diễn Tể tướng Lưu gù kinh điển do Lý Bảo Điền thể hiện năm 1996 đã trở thành dấu ấn khó quên trong lòng khán giả

Dù thành công vang dội, ông lại từ chối tham gia phần tiếp theo vì cho rằng kịch bản mới chỉ lặp lại những tình tiết cũ để khai thác thương mại. Sự thẳng thắn ấy phản ánh rõ quan điểm làm nghề của Lý Bảo Điền: Không thỏa hiệp với sự dễ dãi.

Trong quá trình quay phim, ông nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc với nghệ thuật. Để vào vai Lưu Gù, ông phải giữ dáng khom lưng suốt nhiều tháng, chịu đau đớn nhưng chưa từng than vãn. Điều ông khó chấp nhận nhất là sự thiếu chuyên nghiệp của bạn diễn hoặc ê-kíp, bởi với ông, điện ảnh là sự tôn trọng tập thể và khán giả.

Luôn giữ khí chất

Không chỉ khắt khe với nghề, Lý Bảo Điền còn nổi tiếng là người từ chối mọi lời mời quảng cáo, tự mình khép lại nhiều cơ hội thương mại. Đỉnh điểm là năm 2005, ông kiện nhà sản xuất phim Khâm sai đại thần vì tự ý kéo dài thêm ba tập so với hợp đồng.

Dù thắng kiện ở phiên sơ thẩm, vụ việc khiến ông bị hơn chục công ty điện ảnh - truyền hình lớn liên kết tẩy chay, gắn cho hình ảnh “kiêu ngạo” và “khó hợp tác”. Sau phiên phúc thẩm, ông thua kiện, đồng thời cũng dần mất đi nhiều lời mời đóng phim.

Kể từ đó, Lý Bảo Điền gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu. Ông không giải thích, không thanh minh, chỉ lặng lẽ sống theo cách mình lựa chọn. Sự nguyên tắc và chính trực ấy lại càng khiến nhiều khán giả thêm kính trọng.

Cha con Lý Úc (trái) và Lý Bảo Điền. Ảnh: Sohu

Cha con Lý Úc (trái) và Lý Bảo Điền. Ảnh: Sohu

Năm 2020, khi trở lại sân khấu để nhận giải Thành tựu trọn đời tại Giải Kim Ưng, ông vẫn nhận được những tràng pháo tay kéo dài như một sự ghi nhận cho cả hành trình nghệ thuật.

Những năm gần đây, Lý Bảo Điền sống kín tiếng, dành thời gian bên gia đình, hội họa, đọc sách, nghiên cứu nghệ thuật và sưu tầm đồ cổ. Ở tuổi xế chiều, ông chọn sự bình yên thay vì hào quang, nhưng trong lòng công chúng, vị thế của ông vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Theo Người Đưa Tin