Năm 2022, Tòa án Trung cấp số 1 Thượng Hải phát lệnh truy nã đối với Li Zhaohui, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thép Haixin, một trong những doanh nghiệp thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc thời điểm đầu những năm 2000. Cùng lúc, Tập đoàn Năng lượng Meijin treo thưởng 100.000 tệ (tương đương khoảng 350 triệu đồng) cho người cung cấp tung tích của ông, kèm 10% giá trị tài sản thu hồi được trên thực tế.

Khoản truy đòi này xuất phát từ việc Li Zhaohui phải chịu trách nhiệm liên đới trong khoản nợ 216 triệu tệ (tương đương khoảng 756 tỷ đồng) của Công ty Thương mại Quốc tế Haiboxinhui Thượng Hải. Ít ai ngờ người từng được gọi là “tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc” lại có ngày rơi vào tình cảnh này.

1-1778469403.jpg
Chủ tịch Li Zhaohui. Ảnh: Sohu

Tiếp quản gia sản hàng tỷ tệ ở tuổi 22

Tháng 1/2003, ông Li Haicang, Chủ tịch Tập đoàn Thép Haixin, bất ngờ qua đời sau một vụ mưu sát. Khi đó, con trai ông là Li Zhaohui mới 22 tuổi và đang du học tại Australia.

Li Zhaohui lập tức trở về Trung Quốc để tiếp quản khối tài sản được định giá khoảng 4 tỷ tệ (tương đương khoảng 14.000 tỷ đồng) cùng hơn 9.000 nhân viên của cha để lại.

Trước các cổ đông, chàng trai trẻ khi ấy từng tuyên bố: “Hãy để cháu làm thử vài năm. Nếu không được, cháu sẽ rời đi. Công ty của cha gây dựng, cháu không để nó lụi bại”.

Tập đoàn Haixin tiền thân là nhà máy luyện cốc và rửa than được ông Li Haicang thành lập từ năm 1987 tại tỉnh Sơn Tây. Đến năm 2002, doanh nghiệp này đã nằm trong top 20 công ty lớn nhất Trung Quốc và là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tỉnh Sơn Tây.

Sau khi tiếp quản, Li Zhaohui nhanh chóng thay đổi bộ máy điều hành và tập trung quyền lực về tay mình. Chỉ trong năm đầu tiên, tập đoàn đạt doanh thu 7 tỷ tệ (khoảng 24.500 tỷ đồng), nộp ngân sách 1,2 tỷ tệ (khoảng 4.200 tỷ đồng). Ba năm sau, tài sản cá nhân của Li Zhaohui tăng lên 5,5 tỷ tệ, tương đương khoảng 19.000 tỷ đồng.

2-1778470092.jpg
Chủ tịch Li Zhaohui tiếp quản công ty Thép Haixin từ năm 2003. Ảnh: Sohu

Đỉnh cao giàu có và cú lao dốc khó tin

Khác với cha tập trung vào sản xuất thép, Li Zhaohui bắt đầu chuyển hướng mạnh sang đầu tư tài chính. Năm 2004, ông chi gần 6 tỷ tệ (khoảng 21.000 tỷ đồng) để mua cổ phần Ngân hàng Minsheng. Trong giai đoạn 2006-2008, Li tiếp tục đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, quỹ tài chính và nhiều doanh nghiệp lớn khác.

Các thương vụ liên tiếp mang về lợi nhuận khổng lồ, giúp tài sản của ông tăng lên 12,5 tỷ tệ vào năm 2008, tương đương khoảng 44.000 tỷ đồng.

Năm 2009, Li Zhaohui đứng thứ 39 trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc và được gọi là tỷ phú trẻ nhất nước này. Một năm sau, Forbes đưa ông vào danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới với tài sản ròng khoảng 1 tỷ USD.

Sự giàu có cũng kéo theo lối sống xa hoa gây chú ý. Năm 2010, Li kết hôn với nữ diễn viên Xa Hiểu trong một đám cưới gây xôn xao dư luận Trung Quốc thời điểm đó. Hôn lễ quy tụ 200 siêu xe, 500 bàn tiệc cùng các món ăn đắt đỏ như vi cá, bào ngư. Chi phí tổ chức được cho vượt 50 triệu tệ, tương đương khoảng 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm.

Trong khi Li Zhaohui mải mê đầu tư tài chính, hoạt động sản xuất của Haixin dần sa sút. Từ năm 2012, thị trường thép lao dốc khiến tập đoàn gặp khủng hoảng dòng tiền. Đến năm 2014, công ty chậm trả lương cho nhân viên và nợ thuế hơn 100 triệu tệ (khoảng 350 tỷ đồng). Tháng 3 cùng năm, Haixin buộc phải ngừng sản xuất.

Tháng 9/2015, tập đoàn chính thức phá sản. Theo công bố của Tòa án thành phố Vận Thành, Haixin nợ tổng cộng 23,409 tỷ tệ, tương đương khoảng 82.000 tỷ đồng, đối với 954 cá nhân và tổ chức.

Cuối năm 2015, Li Zhaohui xuất hiện lần cuối tại một hội nghị chủ nợ. Đến năm 2017, ông bị cấm xuất cảnh vì trốn nợ. Hiện tung tích của cựu tỷ phú vẫn chưa được xác định.

Một số nguồn tin tại Trung Quốc thậm chí đồn đoán Li đã phẫu thuật thẩm mỹ và bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo Người Đưa Tin