
Năm 2025, câu chuyện một cô gái họ Dương, sinh năm 2006, thuê nhà vệ sinh tại nơi làm việc để ở với giá 50 nhân dân tệ mỗi tháng, khoảng 190.000 đồng, từng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một năm sau, cô cho biết đã rời khỏi không gian 6 m2 này để thuê căn nhà riêng.
Khi câu chuyện được biết tới, Dương 19 tuổi và làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng nội thất tại Chu Châu, Hồ Nam. Mức lương của cô là 2.700 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 10 triệu đồng.
Trong khi đó, giá thuê nhà tại khu vực dao động từ 800 đến 1.800 nhân dân tệ, khoảng 3-6,7 triệu đồng mỗi tháng. Khoản chi này vượt khả năng của cô.

Thay vì dành phần lớn thu nhập cho tiền thuê nhà, Dương thỏa thuận với chủ cửa hàng thuê nhà vệ sinh ở văn phòng với giá 50 nhân dân tệ mỗi tháng. Không gian rộng khoảng 6 m2, có hai bồn cầu xổm và một bồn rửa.
Ban ngày, nơi đây vẫn là nhà vệ sinh chung cho nhân viên công ty. Đến tối, Dương đặt giường gấp để nghỉ, bố trí nồi nhỏ nấu ăn, rèm che và giá treo quần áo. Cô tự dọn dẹp mỗi ngày để không gian sạch sẽ trước khi ngủ, thỉnh thoảng nấu mì vào buổi tối.
Dương cho biết không cảm thấy quá bất an khi ở đây. Công ty có camera giám sát 24/24 và cô không khóa cửa nhà vệ sinh khi ngủ. Theo lời cô, thời gian ở đó chưa từng xảy ra mất đồ.
Cô từng cân nhắc ở phòng văn phòng bỏ trống hoặc thuê phòng 400 nhân dân tệ mỗi tháng, khoảng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, cô chọn nhà vệ sinh vì gần nơi làm việc và được cho là an toàn hơn.
Mỗi tháng, Dương chi khoảng 300-400 nhân dân tệ, tương đương 1,1-1,5 triệu đồng, còn lại để tiết kiệm cho mục tiêu mua nhà và .
Theo thông cô chia sẻ trên Xiaohongshu, từ tháng 8/2025, Dương chuyển sang thuê căn nhà có một phòng ngủ, một phòng khách ở Hồ Nam. Giá thuê là 200 nhân dân tệ mỗi tháng, khoảng 770.000 đồng.

Ngôi nhà cũ, tường ốp gạch, sàn lát gạch đỏ và nội thất cơ bản, nhưng rộng hơn không gian cũ. Phòng ngủ có giường, tủ quần áo gỗ kèm gương. Khu bếp nhỏ có bồn rửa, bình nóng lạnh và quạt hút; phòng tắm hẹp nhưng có máy giặt.
Dương còn nuôi một chú chó nhỏ. Do nhà không có chậu tắm riêng cho thú cưng, cô dùng chậu đựng cây lau nhà để tắm cho chó.
Sau giờ làm, Dương tự đi chợ, nấu ăn, hạn chế đi chơi hoặc ăn ngoài để tiết kiệm. Cô không còn làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng nội thất như trước mà hiện làm việc tại một nhà hàng.

Theo Người Đưa Tin