Đang thử váy cưới thì một người xuất hiện khiến cô dâu hủy hôn
"Ngày ăn hỏi với ngày cưới của chúng em cách nhau 1 tuần. Chán ở chỗ động làm việc gì bạn trai em cũng có câu cửa miệng...", cô gái kể.
Sát cưới cô dâu bất ngờ hủy hôn, tình huống tuy hi hữu nhưng đâu đó vẫn xảy ra trong cuộc sống. Bởi vô vàn những lý do khác nhau, phụ nữ mới phải chọn lựa cách bỏ cuộc khi mà hạnh phúc tưởng như đã nắm chắc trong tay như thế.
Từng trải qua tình cảnh ấy, mới đây một cô gái đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của mình như sau:
"Sau hơn 1 năm yêu, em với bạn trai quyết định cưới. Bạn trai em khá nền tính, chịu khó có điều đôi khi em thấy anh ấy quá phụ thuộc mẹ. Mang tiếng đàn ông 30 tuổi mà đi đâu cũng phải gọi về báo cáo.
Ban đầu em còn nghĩ anh ấy cẩn thận, sau mới phát hiện thực chất anh rất nghe lời mẹ, ngay cả việc đi chơi tối với bạn gái anh cũng làm theo ý mẹ. Bà hẹn anh mấy giờ phải có mặt ở nhà là anh không bao giờ dám trái lệnh. Nhiều khi bực, em còn bảo anh trưởng thành, tự chủ hơn 1 chút đừng cứ nhất cử nhất động đều theo ý mẹ nhưng anh lại bảo quen thế rồi".
Bài chia sẻ của cô gái
Mặc dù không hài lòng về điểm này của bạn trai nhưng cô gái vẫn tự động viên mình rằng sau này có gia đình riêng rồi anh sẽ khác. Tuy nhiên, sát ngày cưới, trước những sự việc xảy ra thì cô hiểu rằng anh hoàn toàn không phải là một nửa mình mong muốn.
Cô kể: "Ngày ăn hỏi với ngày cưới của chúng em cách nhau 1 tuần. Chán ở chỗ động làm việc gì bạn trai em cũng có câu cửa miệng: 'Để anh hỏi mẹ đã'. Thậm chí tới in thiệp mời anh cũng chụp ảnh gửi về hỏi mẹ mặc dù ban đầu em đã chọn. Khi bà bảo lấy mẫu thiệp khác anh liền thay đổi theo. Lúc ấy em đã ức chế muốn cãi nhau rồi nhưng nghĩ sắp cưới mà đôi co to tiếng không hay nên cố nhịn.
Tới hôm đi chọn váy cưới em mới nản. Hết giờ làm, bạn trai hẹn em ra thẳng studio váy cưới, bất ngờ tới nơi em đã thấy mẹ con anh đợi sẵn. Khi hẹn, anh ấy không hề nói với em sẽ đưa mẹ đi cùng.
Tuy nhiên em cũng vui vẻ vào thử váy nhưng em cứ chọn cái nào, bà lại lắc đầu chê cái đó. Lúc đầu em còn tưởng bà nhìn thấy không đẹp nên không ưng, mãi sau em để ý thấy bà nhìn vào giá thuê của váy. Váy em chọn giá cao, bà không đồng ý muốn em mặc kiểu cũ cho rẻ.
Biết ý bà rồi nhưng em vẫn quyết định chọn mẫu váy mới với giá thuê 7 triệu cả trang điểm. Bà nhăn nhó mặt mày bảo em rằng váy cưới mặc có 1 lúc, ai ngắm đâu mà phải bỏ ngần ấy tiền ra thuê cho phí. Em vẫn nhẹ nhàng nói rằng đời người chỉ cưới 1 lần, em muốn được diện chiếc váy mình thích.
Em cũng nháy chồng tương lai ra chỗ khác nói chuyện, ý bảo anh nói đỡ vào cho bà hiểu. Vậy mà anh lại gắt gỏng đáp rằng ý mẹ đã vậy thì cứ làm theo. Trước nay anh luôn làm mọi việc theo ý bà, giờ không thể vì chiều theo sở thích nhõng nhẽo trẻ con của em mà để bà phải suy nghĩ. Không chỉ thế, anh ấy còn lên giọng nhắc nhở, cảnh báo em sau về làm dâu nhà anh cũng nhớ phải làm theo nguyên tắc ấy.
Đến đây thì em nản hẳn nghĩ có lấy anh về thì em suốt đời cũng chỉ đứng sau cái bóng của mẹ chồng. Quan trọng hơn anh ấy không thể trưởng thành được nên em đi thẳng vào trong thay váy rồi tuyên bố dõng dạc: 'Anh đưa mẹ anh về đi, sẽ không có đám cưới nào hết nên không phải chọn thuê váy cô dâu làm gì. Với 1 người đàn ông chưa đủ trưởng thành, chưa biết sống độc lập như anh, tôi không có nhu cầu lấy làm chồng'.
Vậy là em hủy hôn. Tuy có chút hẫng hụt nhưng em chấp nhận còn hơn lấy nhầm chồng để mình khổ 1 đời".
Quả thật ai rơi vào hoàn cảnh của cô gái trên cũng đều thấy thất vọng về cách hành xử của chàng trai. Phụ nữ bước chân vào cuộc sống hôn nhân luôn muốn người đàn ông mình chọn làm chồng phải đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho vợ cả đời. Ngược lại chàng trai này lại không thể hiện được điều đó mới khiến vợ chưa cưới của anh thất vọng mà buông tay như vậy.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
46 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước