Bước ra khỏi cánh cổng thi, các sĩ tử đồng loạt hướng mắt tìm xem bố mẹ mình ở đâu để ào tới trò chuyện, tâm sự về kết quả làm bài. Những phụ huynh luôn thấu hiểu tâm tư con mình, bất chấp cái nắng oi bức mùa hè, khói bụi ngập tràn khắp ngả đường, họ vẫn đứng đó, đợi con bên ngoài cánh cổng.
Vẻ mặt lo âu, trầm ngâm căng thẳng suốt hơn 1 tiếng đồng hồ lập tức biến mất khi nhìn thấy bóng con mình bước ra từ cánh cửa, trong đó chứa biết bao ước mơ, mong muốn tương lai.

Rất đông phụ huynh ngồi trên xe đợi con giữa cái nắng gắt tháng 7

Phụ huynh hồi hộp, đứng ngồi không yên tại điểm thi THCS Dịch Vọng - Hà Nội

Đợi con dưới cái nắng nóng tháng 7 lên tới 40 độ C ở điểm thi trường Mầm non Nhân Chính

Cái nắm tay thay cho lời động viên của người cha dành cho cô con gái trước khi bước vào kỳ thi quan trọng

Muôn kiểu đợi con, đợi ở bất cứ đâu có thể của các bậc phụ huynh

Nụ cười truyền động lực thay cho lời nhắn nhủ con "Cố gắng lên, mẹ ở đây"

Phụ huynh hồi hộp, thấp thỏm đợi con trong đợt thi vào trường chuyên

Học sinh ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy

Những tình nguyện viên tiếp sức cho sĩ tử

Cái vẫy tay tự tin của sĩ tử sau khi ra khỏi phòng thi

Các thí sinh thảo luận, hỏi thăm nhau sau ngày thi đầu tiên
Các sĩ tử cả nước sẽ kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong vài ngày tới. Chúc các bậc phụ huynh, các sĩ tử có sức khỏe tốt để bước qua kỳ thi quan trọng một cách mĩ mãn!
Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
