Rajamangala đã chứng kiến một kịch bản khiến người Thái không thể vui nổi. Thái Lan chơi không tệ, thậm chí tạo ra sức ép đáng kể, nhưng rồi Hai Long và Quang Hải xuất hiện, mỗi người tung một nhát kiếm để giúp tuyển Việt Nam thắng 2-0. Dấu ấn chiến thuật của Kim Sang-sik trong những điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ cũng được nhắc đến như bước ngoặt của trận đấu.

Bây giờ, Thái Lan phải đến Mỹ Đình với nhiệm vụ khó hơn rất nhiều: ghi ít nhất 2 bàn để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Nhưng vấn đề là họ càng buộc phải tấn công, Kim Sang-sik càng có thêm đất để tung ra những “đòn đau” sở trường. Một khoảng trống phía sau hàng thủ, một khoảnh khắc mất tập trung, hay đơn giản là một quân bài dự bị được tung vào đúng thời điểm, tất cả đều có thể trở thành nhát kết liễu.

HLV Anthony Hudson đã cho các cầu thủ Thái Lan xem lại cảnh tuyển Việt Nam ăn mừng tại Rajamangala để khơi dậy quyết tâm. Nhưng nếu người Thái tiếp tục nóng vội, họ có thể lại phải chứng kiến một cảnh tượng mà mình chẳng muốn nhìn thêm lần nữa.

90 phút tại Mỹ Đình có thể là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan nếm đòn từ thầy Kim.

Theo Người Đưa Tin