Tuyển thủ SEA Games 'không sợ đối thủ cầm kiếm, chỉ hãi mẹ chồng cầm chảo'
"Em không hề run sợ khi đối thủ cầm kiếm mà về ra mắt gặp mẹ chồng cầm cái chảo, em sợ bủn rủn chân đứng không nổi", kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà chia sẻ.
Trong tập 287 chương trình Mẹ chồng nàng dâu, khán giả được lắng nghe những chia sẻ chân thành, tình cảm của tuyển thủ đội tuyển đấu kiếm Việt Nam và mẹ chồng.
Theo đó, nhân vật xuất hiện trong tập này là vận động viên Bùi Thị Thu Hà, người vừa giành huy chương vàng nội dung kiếm chém cá nhân nữ tại SEA Games 31 và mẹ chồng Mai Thị Lý, 62 tuổi, làm nội trợ.
Theo chia sẻ của bà Lý, lần đầu tiên Thu Hà về ra mắt gia đình chồng đã để lại ấn tượng rất tốt. Trước đó, cả gia đình đã biết Thu Hà là vận động viên đấu kiếm, lại còn là tuyển thủ quốc gia nên khi gặp chị rồi mọi người lại rất ngạc nhiên.
Mẹ chồng cho biết: "Ngày đầu tiên em nó về thì mặc một cái váy dài trắng, tóc xõa ngang lưng trông rất thướt tha, duyên dáng. Tôi đã nghĩ vận động viên mà trông mảnh mai, yểu điệu thế này".
Ngược lại, về phía vận động viên Thu Hà, lần đầu tiên về nhà người yêu chị không tránh khỏi tâm lý e dè, lo lắng.
Chị tâm sự: "Là vận động viên đội đấu kiếm tuyển quốc gia, em không hề run sợ khi đối thủ cầm kiếm mà về ra mắt gặp mẹ chồng cầm cái chảo, em sợ bủn rủn chân đứng không nổi".
Sau này khi về làm dâu rồi, chị dần nhận ra mẹ chồng mình rất tâm lý, hiện đại và thương con.
Chia sẻ về kỷ niệm tập luyện và thi đấu, tuyển thủ Thu Hà cho biết chị may mắn khi có hậu phương vững chắc là gia đình, đặc biệt là mẹ chồng. Nhờ có mẹ chồng chăm lo cho gia đình nên chị có thể yên tâm xa nhà thi đấu và giành được nhiều thành tích cao.
Trong những ngày Hà Nội giãn cách, không thể đến trung tâm huấn luyện, chị Hà đành tự tập kiếm ở nhà. Do diện tích nhà nhỏ nên chị tận dụng không gian tầng 2 làm nơi tập luyện. Bà Lý thường nói đùa con dâu "tập thế này liệu có sập nhà không".
Trước khi diễn ra SEA Games 31, bà Lý đã động viên chị Hà "cứ yên tâm tập luyện làm sao cho có kết quả tốt nhất là được, mang huy chương về là được".
Đối với việc chăm cháu, cả mẹ chồng và nàng dâu cho biết 2 mẹ con cũng có những bất đồng như cách cho bé ăn, hay tắm cho bé khi bị dị ứng. Ban đầu cả bà Lý và chị Hà đều cảm thấy chưa hài lòng về nhau. Nhưng sau tất cả, nhờ sự chân thành, thẳng thắn, cả mẹ chồng lẫn nàng dâu đã tìm được tiếng nói chung.
Sau khi chương trình lên sóng, khán giả đã vô cùng thích thú trước cặp mẹ chồng nàng dâu vô cùng đáng yêu này và để lại những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ:
- Nghe câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu mà mình thấy ngưỡng mộ quá. Đúng kiểu một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
- Hai mẹ con dễ thương quá, đúng chuẩn phụ nữ hiện đại không ngại làm dâu đây rồi.
- Mẹ chồng nói chuyện dễ thương quá nghe xong mà hai MC chỉ biết cười thôi. Ước gì mình cũng có một bà mẹ chồng thế này.
TH
Theo VietNamnet
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước