Uất nghẹn vì sắp cưới vẫn bị nhà chồng chê 'kém hơn dâu hàng xóm'
Câu nói móc mỉa của bố mẹ chồng khiến nữ chính không khỏi chạnh lòng, ngay cả chồng sắp cưới cũng đổ thêm dầu vào lửa.
Nghe ba chữ "Vợ người ta" đã thấy không vui rồi. Chẳng ai muốn bị mang ra so sánh với người nọ người kia, nhưng cô gái trong câu chuyện dưới đây bị nhà chồng mang ra phân cao thấp dù đã "sát nút" ngày cưới, thử hỏi sao mà không ức chế...
Chuyện là, nữ chính và bạn trai yêu nhau cũng lâu rồi nên quyết định về chung một nhà. Cả hai đã tổ chức ăn hỏi và chỉ cuối tháng sau là cưới.
Thế nhưng lúc này đây, cô ngã ngửa khi rơi vào tình cảnh bị bố mẹ chồng suốt ngày mang ra so sánh với… dâu con nhà hàng xóm.
Bài chia sẻ của nữ chính.
"Hôm vừa rồi bên nhà chồng sắp cưới tổ chức cỗ, em liền sang phụ giúp. Đến khi xong xuôi, bố mẹ chồng cứ ngồi khen con dâu nhà hàng xóm giỏi, đám cưới tự tay lo tất tần tật. Ông bà bên đấy tốn có 5 triệu mà chị ấy còn không muốn bố mẹ chồng bỏ tiền ra. Trong khi cái nhà này vừa lo tiền tráp lễ các thứ, còn phải tự bỏ tiền ra mà đi chụp ảnh cưới nọ kia", nữ chính kể tiếp.
Những câu nói móc mỉa của bố mẹ chồng khiến nữ chính không khỏi chạnh lòng. Tưởng lúc về, chồng sắp cưới sẽ nói mấy câu an ủi. Nhưng không! Anh còn "đổ thêm dầu vào lửa", khen lấy khen để chị kia giỏi giang, tháo vát thế nào khiến cô không khỏi uất nghẹn.
"Em thật sự bó tay luôn ạ. Đáng ra những điều ấy bố mẹ chồng phải nói riêng với chồng em chứ? Em là đàng gái sao có thể lo được cho cả bên nhà chồng các khoản tiền cưới đó.
Người ta may mắn giỏi giang, thành đạt nhưng chồng người ta cũng giỏi không kém, chứ chẳng có người giỏi nào lại chấp nhận lấy người bình thường, rồi lại phải lo tất tật cả, phải không ạ?".
Bố mẹ chồng sắp cưới bảo nhà hàng xóm chỉ tốn có 5 triệu để lấy về 1 nàng dâu.
Ngay sau khi đăng tải nỗi ấm ức của mình, nữ chính nhận về nhiều sự cảm thông từ dân mạng.
Xưa nay, chuyện lấy vợ là lấy về cho gia đình thêm một người con, trách nhiệm trên vai người con dâu trong gia đình chồng không hề nhỏ, cho nên việc lo đám cưới hỏi phần lớn thuộc về trách nhiệm nhà trai. Đây cũng là cách nhà chồng báo đáp cha mẹ nàng dâu khi cô ấy bước chân về nhà chồng.
Nhưng thời buổi hiện đại, nếu chú rể và cô dâu giỏi giang sẽ không ngại chuyện tự tổ chức, bố mẹ chỉ đóng vai trò chỗ dựa tinh thần. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa trở thành "thước đo chuẩn" cho tất cả mọi nhà. Việc nhà trai so bì nhà này nhà kia, muốn con dâu "lo tất tật" thế kia thì thật thiếu thành ý.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
23 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước