Wow, "Nhân mã" có thật kìa mọi người ơi.
Wow, "Nhân mã" có thật kìa mọi người ơi.
Bức ảnh không dành cho người đầu óc "đen tối" nhé.
Bức ảnh không dành cho người đầu óc "đen tối" nhé.
Úi giời, "soi" cho kỹ vào rồi lại... cười.
Úi giời, "soi" cho kỹ vào rồi lại... cười.
Ối giời, thế này ra đường không bị nhầm mới lạ.
Ối giời, thế này ra đường không bị nhầm mới lạ.
Ồ, chân anh cũng "nuột" đấy chứ.
Ồ, chân anh cũng "nuột" đấy chứ.
Này này, đừng có mà nghĩ bậy bạ đó nha.
Này này, đừng có mà nghĩ bậy bạ đó nha.
Ô hay, sao cô ấy nhiều chân vậy nhỉ?
Ô hay, sao cô ấy nhiều chân vậy nhỉ?
Ồ, hai người chung một "đầu" sao?
Ồ, hai người chung một "đầu" sao?
Không phải tay tôi đâu nhé mấy thím.
Không phải tay tôi đâu nhé mấy thím.
Kiểu này dễ khiến "gấu" phải giật mình lắm đây.
Kiểu này dễ khiến "gấu" phải giật mình lắm đây.
Ấy chết, em không có cơ bắp như vậy đâu nhé mấy thím.
Ấy chết, em không có cơ bắp như vậy đâu nhé mấy thím.
Anh ấy đeo "vòng cổ" đẹp quá nhỉ?
Anh ấy đeo "vòng cổ" đẹp quá nhỉ?
Không phải chân của cháu đâu nhé.
Không phải chân của cháu đâu nhé.
Nhiều thím là dễ nhìn nhầm lắm nè.
Nhiều thím là dễ nhìn nhầm lắm nè.
Anh nào "đen tối" thì soi cho kỹ vào đấy nhé.
Anh nào "đen tối" thì soi cho kỹ vào đấy nhé.