Tiếp nối thành công của thương hiệu Khun Pan, ngôi sao điện ảnh Thái Lan Mario Maurer chính thức trở lại với vai diễn Hổ Sorn trong Tứ Hổ Đại Náo (tựa gốc: 4 Tigers). Bộ phim hành động được xem là phần ngoại truyện đặc sắc, đánh dấu vai diễn "gai góc và khắc nghiệt nhất" từ trước đến nay mà Mario Maurer từng đảm nhận, đồng thời đòi hỏi anh phải lột xác khỏi hình ảnh "hoàng tử châu Á" lãng mạn, dịu dàng. 

“Trầy da tróc vảy” vì loạt cảnh hành động khó nhằn

Những phân cảnh hành động trong Tứ Hổ Đại Náo cho thấy mức độ tàn bạo và chân thực chưa từng có, đòi hỏi Mario Maurer phải đối mặt với vô vàn thử thách trên phim trường. Đạo diễn Kongkiat Komesiri đã áp dụng một loạt kỹ thuật quay mới, lồng ghép nhiều hiệu ứng đặc biệt vào các phân đoạn đối đầu nảy lửa. Maurer chia sẻ rằng anh phải chuẩn bị thể lực cực kỳ kỹ lưỡng, tập luyện đều đặn với cascadeur và đồng nghiệp để thực hiện chuẩn xác các pha bắn súng, đánh đấm và rượt đuổi liên tục. 

Mario Maurer (5).jpg

Một trong những khó khăn lớn nhất của sao nam là cảnh nhân vật Sorn vừa chạy truy đuổi, vừa né tránh "đạn cong" từ đối thủ. Để quay phân đoạn khó nhằn này, Maurer phải chạy trên máy chạy bộ được kéo trên đường, với máy quay theo sát ở tốc độ cao. "Tôi chạy suốt ngày, sải chân liên tục, thậm chí phải chạy nghiêng 90 độ song song với mặt đất để tạo hiệu ứng né đạn. Đó là lần chạy nhiều nhất trong sự nghiệp, và tôi suýt trẹo chân vì nhịp độ quá nhanh", nam diễn viên kể lại. Anh chàng thậm chí còn bị bong gân nhẹ, phải nhờ đội ngũ y tế xịt thuốc giảm đau ngay tại chỗ. 

Mario Maurer (4).jpg

Không dừng lại ở đó, cảnh đánh nhau với nhân vật Rosarin (do Linn Mashannoad Suvanamas thủ vai) cũng kịch tính không kém, khi cả hai phải vật lộn trong một chiếc xe cổ chật chội. Đôi chân dài của Linn đã vô tình khiến Mario va đầu vào khung sắt xe, dẫn đến vết thương phải chườm đá.

Chia sẻ với Khaosod, Mario Maurer nhớ lại: “Đó là một cảnh võ thuật cận chiến, kiểu vừa kịch tính vừa có chút ‘vui vẻ, quyến rũ’ giữa một nam và một nữ. Chúng tôi đã tập động tác từ trước. Lúc tập thì dùng một chiếc xe dài hơn, nhưng đến ngày quay thật thì chiếc xe cổ để lên hình lại nhỏ hơn. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng đến đoạn Rosarin tung cú đá phản công, vì Linn là người mẫu nên chân cô ấy rất dài, tôi tính sai khoảng cách. Khi né cú đá đó, đầu tôi đã va thẳng vào thanh sắt trong xe. Suýt nữa là ‘toác đầu’, phải chườm đá ngay lập tức, nhưng đây chắc chắn là một kỷ niệm không thể nào quên của tôi”.

Làm việc với dàn sao hàng đầu Thái Lan

Bên cạnh hàng loạt cảnh hành động gay cấn, Tứ Hổ Đại Náo còn mang đến cho Mario Maurer cơ hội làm việc với dàn diễn viên hàng đầu Thái Lan. Đây là lần đầu Maurer làm việc chung với “quốc bảo diễn xuất” Weir Sukollawat, nam diễn viên miêu tả đàn anh "sang trọng như tổng thống, với đôi chân dài và kỹ năng vung súng điêu luyện". Còn với Pae Arak Amornsupasiri, anh đã có những pha đánh dấm chân thực, thậm chí lỡ tay khiến bạn diễn bị sưng mặt. 

Mario Maurer (3).jpg

Chưa dừng lại ở đó, Mario Maurer cũng có nhiều kỷ niệm vui vẻ khi làm việc với bạn diễn nữ Linn Mashannoad Suvanamas Anh chàng còn hài hước chia sẻ đã rất bất ngờ khi biết nhân vật Rosarin của Linn có nhiều trang phục lộng lẫy, chiếm gần nửa ngân sách của dự án.

“Hoàng tử châu Á” ngày càng lột xác tột đỉnh

Suốt 15 năm qua, Mario Maurer đã khẳng định mình là “hoàng tử châu Á” với vẻ điển trai, hiếm scandal và bền bỉ với diễn xuất. Sinh năm 1988 và mang trong mình ba dòng máu Thái - Đức - Trung, Maurer gây sốt với hình ảnh nam sinh tình đầu trong Love of Siam - một trong những tác phẩm boylove đời đầu của Thái Lan.

Phim mang về cho anh giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Starpics Thai Films Awards và nhiều đề cử lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên phải đến những tác phẩm như A Little Thing Called Love, Pee Mak… thì danh tiếng của anh mới thật sự bùng nổ toàn châu Á.  

Mario Maurer (2).jpg

Trong những năm trở lại đây, Mario Maurer đã chủ động tách mình khỏi hình tượng mỹ nam, dấn thân vào những vai diễn gai góc hơn. Hình tượng Suea Mahesuan chính là một minh chứng cho sự lột xác của anh chàng, khiến khán giả vô cùng thích thú. Suea là một tay cướp thông minh, đa tài, được mệnh danh là "Vô Ảnh Tặc" nhờ khả năng né tránh siêu phàm. Từ một chàng trai trẻ làm việc, hoàn cảnh đẩy anh vào con đường tội phạm. Ngoài thuật né hướng đạn thần sầu, anh còn là bậc thầy ngụy trang, chế tạo vũ khí ẩn như dao ở gót chân, súng nhỏ giấu khắp người, và luôn dùng trí óc để lập kế hoạch.

Mario Maurer (1).jpg

Đổ bộ rạp Việt trong tháng 3 này, Tứ Hổ Đại Náo là một bước tiến mới trong hình tượng của Mario Maurer, trong hành trình trở thành nhóm “Avengers xứ chùa Vàng” của các “anh hổ” trong bối cảnh hỗn loạn, nơi bất công xã hội lên ngôi và cần lắm những anh hùng thật sự. Tác phẩm ăn khách hàng đầu Thái Lan năm 2025 hứa hẹn mang đến cho người xem những đợt nín thở vì gay cấn, cười mỏi hàm vì hài hước và “lác mắt” với những khoảnh khắc khoe visual nam tính của Mario Maurer và dàn bạn diễn trai xinh, gái đẹp xuất chúng. Phim khởi chiếu tại rạp ngày 27/3/2026.