Văn vở để chia tay bạn gái, thanh niên bị vạch mặt lòi ngay 'đuôi cáo' trong một nốt nhạc
Cứ tưởng mang lý do vì công việc, chưa muốn yêu đương gì sẽ qua mặt được bạn gái, thanh niên không ngờ bị nắm thóp từ lâu.
Trong tình yêu có muôn vàn lý do để chia tay. Chung quy lại vẫn vì không còn tình cảm, không còn hợp nhau nữa nhưng nhiều người lại không dám thẳng thắn đối diện mà lươn lẹo trước sau. Giống như thanh niên này. Vì có người mới nên anh chàng muốn dứt tình với người yêu hiện tại. Tuy nhiên lý do anh đưa ra là vì... muốn tập trung vào công việc.
"Em này, anh xin lỗi. Thời gian gần đây anh cảm thấy tình cảm của chúng mình ngày càng nhạt dần. Anh dành thời gain cho công việc nhiều quá, thực sự anh rất bận. Chúng mình tạm dừng em nhé. Anh sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn. Thật sự anh không muốn vì anh vẫn còn yêu em". Lý do anh này đưa ra là bận công việc và cảm thấy tình cảm hai đứa nhạt dần. Đây được cho là lý do "kinh điển" của nhiều cuộc chia tay.
Văn vở để chia tay, thanh niên bị bạn gái nắm thóp (Ảnh Văn Vở)
Tưởng nói vậy thì bạn gái sẽ thông cảm rồi chấp nhận nhưng không, cô bé lái khiến chàng trai ngậm đắng nuốt cay:
"Ok ann! Ngoài thời gian dành cho công việc, anh còn dành thời gian cho con Nguyễn Vân Anh, học K7 Ngành quảnh trị du lịch khoa quản trị kinh doanh.. anh nhỉ?".
Cô nàng không chỉ chấp nhận chia tay ngay tức khắc mà còn vạch mặt sự xấu xa của anh chàng này. Theo như những gì cô nói thì anh này đang yêu một cô gái khác và được bạn gái hiện tại nắm rõ "sơ yếu lý lịch". Tìm hiểu kĩ vậy thì đến đây chàng trai này chỉ biết cạn lời, còn nói gì được hơn. Quả là đã yêu thì phụ nữ chính là thám tử không sai chút nào.
Rõ ràng trong tình yêu, thẳng thắn là điều quan trọng. Đừng vì hết yêu và phản bội mà lươn lẹo, kiếm đủ lý do chia tay. Không còn yêu nhau cũng nên nói một câu và có thể đối phương cũng không muốn níu kéo một người không còn yêu mình.
Ảnh minh họa
Cô gái có lẽ đã biết kết cục của cuộc tình nên đồng ý chia tay nhanh chóng chỉ là cô không cam lòng vì sự phản bội của người yêu. Dân mạng động viên hết lời:
- Thôi bạn ạ, bỏ đi, yêu gì kẻ đó
- Phản bội là tội không thể tha thứ, tôi hận người đàn ông như thế
- Bỏ đi là tốt rồi, người ấy không xứng đáng có được tình yêu của bạn
- Không còn yêu thì chia tay, dối gian làm gì. Ai cũng có lúc chán nhau mà, nếu đã hết tình thì thôi còn nghĩa
Chỉ là dù thế nào... trong tình yêu cũng nên thành thật với nhau để sau này thấy nhau qua đường còn muốn gật đầu chào "người yêu cũ" .
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước