Vào khách sạn mua vui không ngờ gái gọi là vợ, cả hai bị cảnh sát bắt
Đánh nhau ầm ĩ khi gặp ở khách sạn với tư cách khách hàng và gái mua vui, cặp vợ chồng ở Thiểm Tây, Trung Quốc bị cảnh sát đưa về đồn, tạm giữ hành chính ít ngày.
Người đàn ông họ Trương ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc lâu nay vẫn đi làm bên ngoài. Về đến quê nhà trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh ta yêu cầu một quý cô phục vụ khi nghỉ ở khách sạn.
Khi thấy cô gái được gọi đến hóa ra lại là vợ mình, anh ta rất tức giận. Họ đánh nhau ngay tại chỗ và rồi cả hai cảnh sát đưa về đồn.
Theo thông tin được các phương tiện truyền thông địa phương đăng tải, để gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhiều năm qua, anh Trương Nam phải đi làm xa. Còn vợ anh vẫn ở quê vì con cái đang học tại đó.
Cả nhà thường đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán hoặc lúc lũ trẻ được nghỉ hè, khi người vợ có thể đưa các con đến nơi làm việc của anh Trương để tận hưởng hạnh phúc gia đình.
Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, khi Trương Nam về tới Tây An thì đã gần nửa đêm, ga tàu còn cách nhà khá xa nên anh tìm một khách sạn ở lại, định bụng sáng hôm sau sẽ về nhà.
Khi anh sắp chìm vào giấc ngủ, một chiếc thẻ nhỏ lọt qua khe cửa. Trương Nam nhặt nó lên, trên đó có số điện thoại liên lạc của các cô gái hành nghề mua vui cho đàn ông. Anh ta gọi vào một số yêu cầu một quý cô đến phục vụ.
Người đàn ông về quê, đến khách sạn, tìm gái gọi qua điện thoại nhưng không ngờ người tìm đến là vợ mình. (Ảnh: Today's Toutiao)
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, Trương Nam ra mở cửa rồi lập tức quay lưng đi vào, không kịp nhìn người phụ nữ mới tới. Anh ta ngả lưng xuống giường, mong chờ được phục vụ, không ngờ cô gái gọi sau khi vào cửa và cởi áo ngoài liền xoay người muốn rời đi.
Người đàn ông vùng dậy khỏi giường và bước tới ngăn cô lại, nhưng cô cứ lảng tránh, không chịu ló mặt. Nghi ngờ và thấy khó hiểu, Trương buộc cô gái gọi phải đối mặt và bàng hoàng phát hiện ra đó chính là vợ mình.
Trương Nam phẫn uất nghĩ mình bao năm cố gắng làm việc chăm chỉ bên ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình mà vợ lại làm một việc như vậy. Tức giận đến mức hoàn toàn quên mất rằng chính mình cũng là kẻ mua dâm, anh ta đánh vợ ngay tại chỗ.
Nghe tiếng đấm đá và những âm thanh náo động, những khách trọ khác và nhân viên khách sạn hoảng sợ, gọi cảnh sát đến can thiệp. Cả hai vợ chồng bị đưa về đồn.
Sau khi mọi chuyện được làm rõ, Trương Nam bị tạm giữ hành chính 8 ngày và phạt 400 nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng), còn người vợ bị giữ 3 ngày và phạt 200 nhân dân tệ.
Theo VTC
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước