Vẻ đẹp ma quái của công viên bị bỏ hoang ở Huế

Dưới góc máy của Claudio Sieber, công viên Hồ Thủy Tiên ở Huế hiện ra với vẻ đẹp hoang vắng, ma mị và bí ẩn tới khó tin.

Nằm trong một khu rừng, công viên nước Hồ Thủy Tiên mở cửa đón khách khi
 chưa hoàn thiện vào năm 2004. 

Sau đó không lâu, công viên này bị đóng cửa, bỏ hoang và trở thành điểm khám
 phá cho dân du lịch bụi.  

Claudio Sieber đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng về công viên hoang vắng này.

Bên trong các tòa nhà đã rỉ sét và cũ nát.

Bể nước tù đọng với tượng nàng tiên cá.

Khung cảnh công viên nhìn từ miệng rồng.

Sau khi bị bỏ hoang, nơi này đã nhanh chóng xuống cấp.

Bức tượng rồng trên tòa nhà là điểm nhấn ấn tượng của công viên.

Máng trượt dẫn ra hồ nước trước đây được cho là có cá sấu sinh sống.

Cầu thang dẫn lên miệng rồng.

Các công trình nằm trên diện tích khá rộng. Du khách mất 10 phút để đi từ
 khu vực khán đài tới khu máng trượt. 

Nơi đây có một vẻ hoang vắng tới lạnh người.

Không gian rộng rãi trong tòa nhà chính.

Máng trượt phủ lá rụng và bị cây cối che khuất. 

Thiên nhiên đã dần xâm lấn công viên này.

Công viên trở thành điểm khám phá cho nhiều du khách, đặc biệt là những
 khách du lịch bụi muốn trải nghiệm không khí ám ảnh nơi đây

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao