Về quê ăn Tết, đi qua phòng mẹ chồng nghe được một câu, con dâu vội bỏ lên thành phố
Tôi thật không ngờ bao ngày mới về quê chồng mà mẹ chồng lại luôn coi tôi là cái gai trong mắt.
Lấy nhau được gần 1 năm, năm nay là lần đầu tiên về nhà chồng ăn Tết. Thời gian ở trên thành phố vốn không phải làm dâu nhưng tôi luôn thực hiện tròn bổn phận trách nhiệm của một người con dâu hiền thục, chưa bao giờ làm cho mẹ chồng phải suy nghĩ hay tính toán gì với gia đình chồng. Đối nội đối ngoại tôi đều công bằng, chồng cũng không có ý kiến gì và rất tôn trọng tôi.
Năm nay là năm đầu tiên về nhà chồng ăn Tết, tôi đã tính toán kĩ càng việc sắm lễ, mua bán những thứ gì và cũng đã gọi cho mẹ chồng trước để thông báo tình hình. Được nghỉ sớm, tôi cũng muốn tranh thủ về sớm ngày nào hay ngày đó để mẹ yên tâm, không phải quá bận bịu. Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà chồng, ăn bữa cơm tối, mẹ chồng giục tôi đi nghỉ sớm.
Câu nói của mẹ và chồng khiến tôi đứng hình. (ảnh minh họa)
Tôi nằm mãi mà lạ nhà không thể ngủ, sau khi đi qua phòng mẹ chồng, tình cờ nghe được câu chuyện mẹ nói với chồng tôi khiến tôi vô cùng choáng váng. "Mẹ không phải không thích vợ của con nhưng thực sự lấy nhau gần 1 năm rồi hai đứa còn chưa có con, mẹ thực sự không hài lòng. Con xem, liệu có phải nó vô sinh không mà gần 1 năm rồi chưa có tín hiệu bầu bí.
Nhà nó cũng nghèo quá, lương thì thấp, liệu nó có lấy tiền con làm ra về biếu bố mẹ nó không? Con cố mà giữ tiền thật chặt, đừng đưa cho nó quản lý nhé, có thì gửi về mẹ giữ hộ con".
Câu nói của mẹ và chồng khiến tôi đứng hình. Buồn hơn cả là chồng tôi gật đầu lia lịa, đồng ý với đề nghị của mẹ. Tai sao lúc đó anh không nói đỡ cho vơ một tiếng, cũng không phủ nhận điều mẹ chồng nói. Anh đồng tình như vậy khác gì đang xúc phạm tôi. Lấy nhau mới có gần 1 năm, anh đã không còn niềm tin ở vợ lại còn nghe mẹ như vậy? Việc chưa có con, anh cũng đã hiểu lý do, tại sao còn gieo tiếng xấu, để 1 mình vợ gánh chịu?
Sau đêm đó, tôi quyết định dọn đồ đạc lên thành phố, nói với bố mẹ chồng sức khỏe không tốt (Ảnh minh họa)
Sau đêm đó, tôi quyết định dọn đồ đạc lên thành phố, nói với bố mẹ chồng sức khỏe không tốt, tôi cũng đã nói rõ với chồng mọi việc để anh lựa lời nói với bố mẹ. Thực sự hành động đó của anh và mẹ đã khiến tôi thất vọng vô cùng. Không biết hành động của tôi có sai hay không nhưng thực tình tôi không muốn sống trong ngôi nhà mà ai cũng nghị kị lẫn nhau, ăn Tết như vậy có gì vui chứ? Mặc kệ chồng can ngăn, tôi đã quyết thì không thay đổi.
Sự thất vọng tràn trề trong lòng tôi, tôi chỉ muốn trốn chạy ngay lập tức, việc sau này thế nào tính tiếp bởi người tôi cảm thấy buồn khong chỉ là mẹ chồng mà còn là chồng tôi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về tất cả, về cả cuộc hôn nhân này.
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước