Về ra mắt, bố bạn trai sai hái 2 quả đu đủ, cô gái nhìn cây mà 'khóc dở mếu dở'
Tưởng việc hái 2 quả đu đủ quá dễ nhưng không ngờ nó lại là việc "khó như lên trời", cô gái đành cầu cứu dân mạng.
Ngày ra mắt vốn là một ngày vô cùng quan trọng với những cặp đôi yêu nhau. Làm thế nào để lấy lòng người lớn và chiếm được tình cảm của họ mới là điều quan trọng. Tuy nhiên có những bậc phụ huynh cố tình tạo ra tình huống khó để thử lòng bạn của con mình. Và nhân vật chính thực sự bị rơi vào thế "vò đầu bứt tóc".
Mới đây, cô gái chia sẻ về ngày đầu ra mắt nhà bạn trai của mình. Theo đó, bố người yêu đã sai cô ra vườn hái hai trái đu đủ, một quả để làm gỏi, một quả để thắp hương. Nhưng khi vừa ra đến nơi, cô té ngửa không tin nổi mắt mình.
Tình huống trớ trêu khiến cô gái khóc dở mếu dở ngày ra mắt
Cây đủ đủ cao quá cao, thân cây lại thẳng. Một người giỏi leo trèo cũng phải chịu chứ huống hồ gì cô gái. Chỉ còn cách bắc thang lên để hái và một mình cô gái thì đúng là không làm được. Đây quả là một thử thách quá khó đối với một cô gái yếu ớt lại là lần đầu về ra mắt như vậy. Cô không biết phải làm sao đành lên mạng cầu cứu và nhận được những câu trả lời hài hước:
Cây cao vậy hái làm sao đây?
- Chặt cây đi bạn ơi, cây cũng cỗi rồi. Không chỉ được 2 quả mà được cả rổ luôn đó
- Ca này quá khó nha, chọc cũng được nhưng quả rơi xuống sẽ nát ra
- Kêu bạn trai ra hỗ trợ nhé, một mình thì chịu rồi
- Bảo bác ơi bác ra hỗ trợ cháu chứ cháu thực sự thua kèo này
- Chỉ có chọc vào giỏ như chọc thị đó thôi bạn ạ, chứ sao mà hái được
- Đừng dại chèo cây nhé, chỉ có xong đời
Tình huống hài hước sau khi đăng tải thu hút rất nhiều lượt bình luận. Dân mạng không ngừng chia sẻ và thả like. Đúng là môt ngày ra mắt đầy gian nan. Việc làm được thì sẽ làm hết sức còn nếu việc quá sức của mình, đừng ngại nhờ vả nhé. Ngày đầu về ra mắt cũng vậy, cứ thẳng thắn, không cần quá giữ ý, mọi sự sẽ càng thuận lợi.
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
20 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước